đầu tháng vừa rùi em gái em cưới, người thì bảo k sao, người thì bảo pải kiêng. Nhà e thì k vấn đề gì, bố mẹ e bảo k cần kiêng.
Rùi mẹ ny bảo năm nay là năm tam tai của hắn (1988), k cấm cưới nhưng cưới năm nay sẽ k tốt..blabla..nói thế thì ai dám đòi cưới chứ ạ.
Rùi sang năm e 26t bác ý cũng bảo pải kiêng, hix.
E chờ 27t thì cũng chẳng sao, tầm đó lấy là vừa. Nhưng mấy hôm trước có bác thầy bói gần chỗ e làm vào uống rượu rùi nhìn e chằm chằm hỏi ngày tháng năm sinh, bác ý phán "cháu với người yêu bây giờ k đến đc với nhau" :Crying: Em kể cho ny e nghe, hắn bảo thế thì đăng kí trước, cưới sau. Mà cưới là khéo pải cuối năm sau hoặc 2 năm nữa ý. :Silly:
Có nên đăng kí trc k mng nhỉ? Nếu ok là bọn e chọn ngày lành tháng tốt đi đkí, hề hề.
Mà e nghe bạn em nói, con gái ĐInh Mão năm 27t là tam tai :Silly: Nghe theo lời kiêng khem chắc e k lấy đc chồng mất :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bản thân mình ĐKKH đúng...
Năm nay là cưới ngon, nhưng vướng thêm là em gái mình vừa cưới tháng trước, họ hàng bảo kiêng cưới 2...
ĐKKH thì coi như đã là vợ chồng rồi đó. Nên cần suy nghĩ cẩn thận, mình...