2vc em tuy mới cứoi nhưng cũng hay caĩ nhau. Caĩ nhau là do chok e tự nói và để ý đến từng li từng tí cuả em thôi ( chẳng hạn móc quần áo bị rớt caí móc, ngồi ăn cơm bị rớt cơm v.vv) nc chuyện vặt vãnh. Thì c e luôn nặng lời kêu mày tao , Làm ji cũng ko xong ko làm được caí *** gì. Ngu an cám xú. hix chữi ve sỉ vả đủ thứ. Còn nói thà lấy nhỏ bồ cũ tính nó còn ngang và xấu hơn em cho rồi. Nói e muốn đi đâu thì đi chet đâu thì chết. Caĩ xong chữi xong thì bỏ đi từ 7h tối đến 3 h khuya về. Lần trước mới cươì nhau vì chuyện nhỏ nhặt cũng chửi e rồi bỏ đi e nói laị thì đuổi e về ngoaị. Em về thật mà c cũng ko hề kêu về. mặc kệ e. lần này caĩ nhau c giận đã 3 ngaỳ ko điếm xiả tơí như e ngươì vô hình. lễ chok đi chơi ko thèm ngó tới e. ăn cũng ko ăn chung, ngủ đắp mền riêng. e muốn huề vui vẻ nên sáp laị ôm, c đẩy ra và nói e khùng hả ko để cho c ngủ. Em thâý chok ko thương e chút nào mỗi khi giận tính hay để bụng nhỏ nhen quá ko coi trọng e nên bỏ bê em. Có 1 lấn caĩ nhau c e nóng giận đoì lidi. e buồn quá có noí vơí chok nêú như lidi e thà chết cho rồi. Chok ko màn ko trả lời luôn. và e làm thật mua thuốn ngủ về uống nhưng uống cũng ko bị sao cả ngộ thiệt. Chok e phát hiện mà cũng ko đau xót mà chỉ nói là. Sao mang hoạ đến cho nhà anh ấy. muốn chết thì về nhà chết hay chết bời chết buị đâu đi. ghét nhất loaị ngươì hay làm trò như em. mỗi lần nhắc đến chuyện này em thấy đau đớn lắm. Mặc dù những lúc huề thì c em thương e chiều e lắm. nhưng làm sai ý c hoặc sơ ý gì đó là chok coi như e là con chó qua đường. Mong cả nhà góp ý cho e