Xin chào các anh các chị! Em xin chia sẻ câu chuyện thực của em mong các a chị đưa ra lời khuyên vì bản thân em hiện tại cũng không biết phải làm sao! Cái gì ngắn ngủi, thăng hoa, dang dở đều làm con người ta phải ham muốn, đạt được hay đó là sự trưởng thành, muốn che chở, mang lại hạnh phúc cho em...


Kết thúc hai mối tình trong 3 năm kể từ khi ra trường làm nó trưởng thành hơn rất nhiều. Tình đầu mang lại cho nó nhiều nỗi đau tận cùng, nhiều ám ảnh để rồi đến mối tình thứ 2 toàn mang lại nuối tiếc. Cái cảm giác cứ yêu nhau say đắm quên đi mọi vướng bận để đến khi hai đứa trở về thực tại thì chỉ thấy khổ đau, chỉ thấy không có lối thoát, bản thân nó cũng không thể chịu mãi được cảnh không đàng hoàng. Nó đã đưa ra quyết định nghỉ việc trong đúng 1 ngày, nhanh gọn, mạnh mẽ. Nó biến mất nhanh như một cơn gió, trái tim nó cũng sắt đá và cứng rắn hơn mặc kệ người ta ở đó. Phải chăng cuộc sống làm con người ta lớn lên và chai lì cảm xúc của mình đi là như vậy...đủ đau rồi sẽ không thấy lạ nữa...


Bắt đầu làm việc ở môi trường mới sau 3 tháng thất thểu. Môi trường này thực sự là nơi nó muốn, nó tự nghĩ sẽ nỗ lực và cống hiến hết mình, sẽ phấn đấu vì những mục tiêu nó ấp ủ, và tự hứa sẽ không yêu nữa ít nhất trong vòng 5 năm. Đời luôn không như nghĩ, mọi chuyện thì luôn đến bất ngờ và không chờ đợi.


Sáng đầu tuần, nhắn tin chúc một tuần làm việc hiệu quả với các khách hàng của nó. Vài phút sau, một cuộc điện gọi đến là chị Hiền:


Em ơi em lưu số này vào rồi tư vấn cho chị nhé, chị này tên Mai Anh


Nó đáp lại: Vâng, chị để e gọi ngay ạ.


Số điện thoại có đuôi tứ quý 6, nó thầm nghĩ, chắc là khách hàng xịn đây phải tư vấn thật chuyên nghiệp mới được. Nó bấm gọi luôn, một bản nhạc chờ vang lên " Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại, hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi" nó thầm nghĩ: sao teen thế nhở, nghe mà nẫu...Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói không thể hiền dịu hơn, phải nói là cực kì nhẹ nhàng và ấn tượng.


Alo Mai Anh nghe ạ


Vâng, em chào chị, em là Biển( mình thích Biển nên để tên vậy nhé, để tên thật lộ infor mệt lắm) chuyên viên khách hàng bên NH Biển Xanh! e thấy chị Hiền bảo chị có nhu cầu mua chung cư ạ, chị có rảnh không ạ e qua công ty chị trao đổi nhé ạ!


Cái giọng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên: Vậy hả em, cảm ơn em nhé, em qua 123 Đường Văn Cao nhé, đến nơi gọi chị!


Nó đáp: Vâng thưa chị, e qua ngay đây ạ!


Vừa dứt điện thoại nó liền lấy xe đi luôn trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, khách hàng vip đây hi vọng là ổn, mà nó cũng rất tò mò hình dáng của cái giọng nói ngọt ngào kia là ai, lần đầu nó nghe được một ai đó giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế đến vậy. Nó là thằng đàn ông mạnh mẽ nhưng rất lãng mạn và thích sự ngọt ngào, một thằng con trai rất ít nói và vẻ ngoài sắt đá nhưng trái tim rất nhạy cảm, dường như nó cũng quên hên cái mục tiêu thì phải...


15 phút sau có mặt ở ngõ 123 Văn Cao. Nó bấm điện thoại lên gọi:


Alo chị Mai Anh ạ, em Biển bên NH Biển Xanh vừa gọi chị đây ạ, em đang đứng trước cổng công ty chị.


Cái giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng đấy cất lên: Em lên tầng 3 nhé!


Gửi xe ở cổng bảo vệ rồi chạy ngay lên tầng 3.


Vừa đến cửa phòng. Nó gõ cửa, rồi đẩy cửa vào


Em chào các chị!


Các chị cho em gặp chị Mai Anh ạ!


Chị đây, Biển hả. Nó quay sang bên phải căn phòng. Sững lại vài giây, trước mắt nó một người phụ nữ xinh đẹp và ngọt ngào như chính giọng nói đó bước ra. Dáng chị cao mảnh, eo thon, diện chiếc vay bút chì màu bạc hà càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ của chị, chân thon dài và trắng đi giày mũi nhọn, khuân mặt chị đúng kiểu V- line như các bạn trẻ bây giờ, tóc ngang hơi cụp, nhìn chị toát lên vẻ của một phụ nữ thành đạt, có một cuộc sống không phải lo nghĩ nhưng ai biết đằng sau dáng vẻ đấy là một cuộc đời đầy nỗi bất hạnh mà sau này nó mới rõ, mới may mắn được biết.


Vâng, em chào chị.


Em vào phòng chị ngồi đợi nhé!


Nó bước vào phòng chị. Một mùi hương thoang thoảng rất quyến rũ, mọi thứ trong căn phòng đều được bài trí gọn gàng, cạnh cửa sổ có mấy chậu lưu ly tím đang nở, cạnh đó một chậu hồng gai đang nở. Nó tự nghĩ cũng lãng mạn ghê ha.


Ngồi một lúc thì chị trở vào với một cốc nước bạc hà trên tay


Em uống nước nhé!


Vâng em cảm ơn chị! Chị cũng lãng mạn nhỉ phòng trồng đầy lưu ly và hoa hồng. Nó luôn muốn tạo cảm giác thân thiết mỗi khi gặp khách hàng, việc nhìn nhận và đánh giá sơ bộ con người và tính cách khách hàng là nghề của nó rồi!


Ồ chị sinh năm 1980 ạ, nó thốt lên vẻ bất ngờ khi trên tay cầm sổ đỏ đứng tên chị.


Uhm em, lạ quá hả? chị nhẹ nhàng nói.


Vâng, nhìn chị trẻ quá, cứ như là sn 86, 87 ạ.


Chị khẽ cười, vậy hả em, chị già rồi mà em, con chị học lớp 4 rồi đó em! Chị nhẹ nhàng đáp lại sau câu nói thốt lên vẻ ngạc nhiên của nó!


Chị cũng rất bận rộn nên cuộc nói chuyện cũng diễn ra trong khoảng hơn chục phút.


Nó chào chị ra về mà không quên nhìn lại khuân mặt chị lần nữa. Đúng là đẹp và trẻ thật, không thể tin nổi, nó thầm nghĩ. Bước ra về mà lòng thấy có một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất quen khi gặp người phụ nữ đó, một cảm giác muốn chinh phục, chị đúng gu của nó mà, một người con gái nhẹ nhàng tinh tế, đầy lãng mạn, biết lắng nghe và tôn trọng người khác theo cảm quan đánh giá con người của nó, mà nó vẫn thầm nghĩ là người con gái như nó hằng muốn có lẽ đã tuyệt chủng từ lâu ở cái xã hội hiện tại này ( xin lỗi bạn nào nếu không phải nhé, nhưng mình đi hoài mà không thấy, thật đấy)!


Về đến vp nó gọi ngay cho chị Hiền thông báo về cuộc gặp vừa rồi, cũng tiện để hỏi thêm một số thông tin.


Nó là bạn chị đấy, nó đang nuôi con một mình, nó bỏ chồng được 3 năm rồi nhưng thu nhập ổn lắm 40 - 50 triệu một tháng đấy, nó đang muốn mua nhà vì nhà kia chồng nó đang ở mà nó không muốn lấy, mặc dù tiền căn hộ đó là nó mua đấy! Chị Hiền làm một tràng. Nó cũng khá xửng sốt khi nghe những thông tin như vậy, mặc dù những điều đó chưa là gì so với những chuyện mà Mai Anh phải chịu đựng, những câu chuyện mà dường như tất cả những bất hạnh của phụ nữ đều dồn lên đầu cô ấy, ẩn sau vẻ đẹp thanh cao và dịu dàng mà chỉ cần gặp một lần thôi cũng đủ làm trái tim của bất cứ người đàn ông nào xao xuyến.


Vâng! chị Mai Anh cũng bảo với em là chị suy nghĩ đã, chị sẽ gọi lại sau vì chuyện mua nhà không thể vội vàng được. Nó đáp.


Kê từ buổi gặp đó, trong đầu nó luôn gợi nhớ hình ảnh chị, mùi hương đó như luôn phảng phất quanh nó, nó thấy tò mò và kì lạ. Nó muốn hiểu về con người chị, nó muốn biết nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ là không dễ dàng gì vì nó kém chị tận 10 tuổi. Nhưng suy nghĩ của nó già rặn và chín chắn hơn tuổi cũng là một lợi thế giúp nó đến được trái tim của chị sau này!


Hi các bạn. Mình vừa ngồi lì 2 ngày lật tung 101 trang của câu truyện "Người đàn ông đó không phải chồng tôi" thấy rất hay. Mình cũng muốn chia sẻ chút câu chuyện tình cảm đặc biệt của mình cũng không dài như truyện trên nhưng chắc chắn là thật. Những biến cố xung quanh người con gái đó khi nghe e kể, những cảm giác khi chúng tôi gần nhau. Những cảm nhận của cảm xúc tuyệt vời khi bên em mà tôi không thể nào quên. Giờ tôi và em đang đi tìm câu trả lời. Em đang thử thách hay rời xa tôi tôi k rõ nữa, nhưng nói chung là không biết đi như nào nữa.


Các anh, các bạn thích cảm giác ghé vào cạnh tai và cổ người bạn gái hít một hơi thật sau đầy mùi quyến rũ chứ, mình thích cách em chạm má và má mình, thích cảm giác em thì thầm ngọt ngào bên tai. Thích cảm giác cắn nhẹ vào tai em...


Văn phong hơi tệ nhưng là chia sẻ thật hihi