Em là một thành viên mới. Thực sự em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn con ngủ mà em đau thắt ruột, ko biết em phải sống ra sao để có thể lo được cho con nữa. Chồng em vừa mới bị bắt, có lẽ cũng phải đi tù vài năm, Giờ em chỉ có một mình với đứa con trai gần 2 tuổi. Không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân (bên nhà nội thì ở rất xa, còn nhà ngoại thì đã từ em khi em quyết định lấy anh ấy). Em shock thật sự khi anh ấy bị bắt, mấy tuần qua đêm nào em cũng khóc. Khóc vì thương con và cả thương thân. Em bế tắc và tuyệt vọng vô cùng. Em không biết phải sống tiếp như thế nào mọi người ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ngồi than vãn cũng vậy thôi, sao bạn không gởi...
Chị có thể để lại địa chỉ không? Em sẽ nhờ ng bạn nào gần...
Đi giúp việc nuôi ăn rồi công vẫn 3tr -...