Tối nay mùng 1 mà em có chuyên giận điên người. Chuyện là cách đây 1 tuần bố mẹ chồng em ở BMT ra chơi (hiện nay bố chồng đã về, mẹ chồng ở lại giúp em trông cháu để mẹ đẻ em về nhà có việc). Bố chồng em có đưa 500K nhờ mua áo lạnh cho em gái của chồng (nhà chồng 5 anh em trai, chỉ có 1 cô này là gái, ko fải út). Em cầm tiền nhưng chỉ để ông bà ko ngại lúc đó, định bụng mua tặng em chồng rồi nói là ko biết cô có thích cái này ko, nếu thích thì lần sau mới lấy tiền. Ý định tốt đẹp là thế, đúng hôm SN con trai em, dù bận nhưng em vẫn hăm hở đi lùng mua áo lạnh “ko fải hàng Tàu, đúng chất Hà nội” như lời “bà” em chồng “truyền”. Cơ mà em nói thật thứ nhất chưa fải mùa đông, thứ hai “đúng chất HN” chỉ có là dệt kim Đông Xuân! Hơn nữa đi mua hộ cực khó, vì em lấy chồng xa, bọn em đang ở HN nên chỉ Tết mới gặp nhà chồng thôi, sở thích em cũng ko rành, mặc dù trước khi mua đã gọi điện thoại tả rồi, “bà” em chồng phán là tùy chị, nên em mua 2 áo: 1 len, 1 áo bò kiểu và nhờ ông bà mang về. Em quả thực ko biết bố chồng em mang về, cứ nghĩ cô ấy dặn mua áo mùa đông thì cuối tháng mẹ chồng về mới mang, khi đó thì em gửi lại tiền kia. Thế nhưng tối nay bà em chồng làm em ngã ngửa với tin nhắn: “Áo chị mua xấu tệ, thẩm mĩ chỉ có thế thôi à? Cám ơn, lần sau ko nhờ mua nữa. Híc”. Em đã đưa tin nhắn cho chồng và mẹ chồng xem, nhưng tệ là ko ai nói gì. Em cú quá có nhắn lại là “Thẩm mỹ của chị tương đương trình độ ứng xử của em”. Mọi ngừoi thông cảm vì em sốc quá, từ bé đến giờ chả va vấp gì, chả xích mích gì với ai, đọc tin nhắn này ức quá chảy cả nước mắt. Giờ em fải xử lý tiếp theo thế nào, mọi người khuyên em với. Em cám ơn.