Nhà em có cậu em chồng, mấy năm trước lên HN học ở chung với vợ chồng em được khoảng hơn 1 năm. Bố mẹ chồng em lo học phí, còn lại vợ chồng em lo từ A - Z. Sau đó cậu ấy chuyển ra ngoài với bạn ở lý do là ở với bạn cho thỏa mái. Giờ thì ra trường thì lại ở cùng với nhà em được gần năm nay, nhưng cậu ấy chẳng buồn đi làm, ở nhà chơi game, điện tử, lướt web, lúc nào cũng ngồi máy tình như là bận bịu lắm vậy. Thời gian vừa qua, vợ chông em cũng mới mua nhà, set up cho cậu ấy 1 phòng riêng để sau này đi làm thì ở đây cho tiện. Rồi tạo điều kiện để cậu ấy học thêm ở nhà trước khi ra ngoài đời. Nhưng đến bây giờ thì em chịu sắp hết nổi rồi, vợ chồng thì đang nợ nần trồng chất, cơm bữa nay lo bữa mai, bảo nó thôi chơi game thì nó cứ ì ra, cứ bấm tạch tạch liên tục, đêm đêm ngủ nghe tiếng ngựa hí từ phòng dưới ko sao mà ngủ được. Các mẹ bảo em biết phải làm sao? Chồng em cũng góp ý trực tiếp với nó nhưng càng nói nó càng chơi game nhiều hơn nhé! Vợ chồng em cũng muốn tập trung vào làm ăn, trả nợ, nhưng vướng case này nên phiền lòng quá. Ở nhà cả ngày, nhưng nhờ vả việc gì ra ngoài là hỏng hết vì lý do mải chơi game nên toàn lỡ việc. Cơm nước thì cũng ko muốn nấu, em đi làm về nhiều lúc cũng kệ thì cũng phải 9h mới được ăn cơm. Nhắc nhở 1 lần chứ ngày nào cũng nhắc thì em cũng mệt lắm.
Mấy năm học cũng chơi game nhiều nên không biết gì, nên cũng chưa nơi nào nhận. Dẫu biết rằng, việc nhà chồng để chồng giải quyết,nhưng sống chung thế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình bạn bàn lại...
Thực sự cũng định lấy sinh hoạt phí, nhưng chồng ko cho. cứ bảo là anh chỉ có một đứa em trai , anh muốn lo cho...
Mà cắt internet là cách giải quyết tạm thời tốt nhất...