Cả nhà ơi, em đang mắc phải 1 số vấn đề, nó nhỏ nhặt thôi nhưng em đang cảm thấy khó chịu quá.
Chuyện là thế này ah:
Em sinh ra và lớn lên ở Lai Châu, lấy chồng rồi làm việc ở Hà Nội, gđ chồng em cũng ở HN.Cuộc sống vc em về cơ bản là hạnh phúc, nhưng em đang mắc phải 1 số vấn đề như thế này:
1,gd nhà ngoại ở xa, em cũng mong muốn hè cho con về chơi với ông bà ngoại 1 thời gian, nhưng chồng e ko đồng ý, ông ấy bảo về bà ngoại chiều cháu quá sợ nó sinh hư( vì bà ngoại đúng là chiều con, chiều cháu quá thật, nên thằng em trai em nó ăn nói và đối xử với bố mẹ cũng ko được lễ phép cho lắm, ông chồng em bảo sợ sau này con em giống cậu, nhưng em nghĩ ở 1 thời gian ngắn ko ảnh hưởng gì, quân trọng là minh giáo dục con mình chứ, với lại em lấy chồng xa, cũng muốn cho con về cùng ob ngoại mấy hôm cho ông bà vui).Mà em đã trình bày, tâm sự hết lời với chồng em ông ấy chỉ bảo:nếu em thương anh thì em phải về cùng con, nhưng em ko thể nghỉ lâu như thế để về cùng con được.Cả nhà bảo em phải làm thế nào để trọn vẹn được cả 2 bên đây, thật khó nghĩ.Em cũng thương bố mẹ em vì xa con, xa cháu nên cũng muốn dc cho con về chơi cùng ob 1 tg mà khó quá, cứ quyết đi kiểu gì vc cũng cãi nhau to.
2,Dạo này chồng em có vẻ đang giấu vợ chuyện gì đó, vợ hỏi thì cứ cáu gắt bảo muốn ở 1 mình.uh thì cho ở 1 mình.Nhưng em bức xúc là một tuần có 7 ngày, thì đến 3 buổi tối đi chơi thể thao, còn lại là về muộn, con 2 đứa thì vợ chăm cả hai,mà về nhà nhờ 1 tí thì cáu ầm lên, vợ nói thì lại cãi nhau.Em chán quá mà chả biết cải thiện tình hình ntn cho bản thân em vui vẻ, nhiều lúc muốn 3 mẹ con ở với nhau cho xong, đỡ phải phục vụ cả lão chồng.
Đấy toàn những chuyên nhỏ nhỏ mà sao em thấy bực mình thế chứ lị.Vợ đã chăm con cho mà đi chơi thể thao còn kêu ca nỗi gì.
Em bgiof chỉ mong được các chị bày cách gì cho em thoải mái tinh thần để vui vẻ chăm con, mặc xác lão chồng 1 thời gian cái đã.Ấy mà chưa nghĩ ra cách gì để vẫn thấy vui vẻ mà vẫn chăm được con mình, lại ko phải có thời gian quan tâm đến lão chồng nữa.Các mẹ thông thái bày cho em máy cách để xả xì trét nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn chuyện có bồ là đương nhiên 100% rồi, chả cần phải bàn cãi :(