Chào các chị, em hay vào webtretho để đọc bài, nge những chia sẽ của các mẹ. Nhưng giờ đây em đang lâm vào một tình trạng căng thẳng xin các chị đã từng trong hoàn cảnh của em, cho em một lời khuyên, một lời động viên. Chuyện thì dài dòng nhưng em muốn kể chho các chị để các chị hiểu hết hoàn cảnh của em. Em lấy chồng 4 năm, yêu chồng bốn năm. Từ khi lấy nhau đến giờ tình cảm vợ chồng em vẫn thắm thiết, dù những mâu thuẫn vẫn xảy ra nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm. Cả em và chồng đều là mối tình đầu của nhau. Tháng 10, vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, sau gần 4 năm sống với nhà chồng, bon em ra ngoài mua một ngôi nhà nhỏ để sữa và bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian sữa nhà, cả hai vợ chồng đều tự lập, lo lắng, chồng em gần như ngày nào cũng theo sữa nhà. Cho đến khi chúng em về sống ở nhà mới, mọi chuyện bắt đầu. Bà nội em có cho 2 đứa học sinh thuê nhà, trong đó có một con bé phổng phao, xinh xắn. Thời gian xong sữa nhà, có thời gia rảnh, chồng em hay về nhà nội chơi. Khi về đó, chồng em hay trêu đùa với mấy đứa học sinh. và kết cục là chồng em thích con bé kia. Con bé kia cũng thích lại. cảm giác của một người vợ đã khiến em nhận ra sự khác biệt về anh mắt con bé dành cho chồng mình. Sau đó, em phát hiện chồng em có nhắn tin trêu đùa với nó, em cảnh cáo anh ấy một lần rồi, anh ấy nhận lỗi là trêu đùa cho vui. Và mọi việc bắt đầu vào hôm chủ nhật tuần trước, em tận mắt, tai nghe thấy. Sau khi em cảnh caó chuyện tin nhắn, chồng em cũng ít xuống nhà. Nhưng hôm chủ nhật, 8 giờ sáng chồng em đi uống rượu, 3 giờ kém 15 em gọi điện chồng em bảo là về đây rồi, 15 phút sau em không thấy anh ấy về, gọi điện thoại không cầm máy. em gọi điện thoại cho bạn anh ấy thì bảo là anh ấy về được 20 phút rồi. em gọi điện thoại cho bà nội thì bà bảo là bà đi vắng. Linh tính mách bảo, ngay lập tức em phóng xe xuống nhà bà, cách nhà em 5 phút chạy xe. Đến nhà, cổng vẫn mở, thấy xe chồng để trước cửa, máu trong người em sôi lên. em chạy vào nhà thấy con bé chạy ra, mặt tái ngắt, em hỏi anh ấy đâu, nó chỉ trong giường nó. em chạy vào thì thấy chồng đang trốn. Nhà bà nội em là nhà kiểu cũ, nên cửa sổ nhiều, lúc em đến các cánh cửa vẫn mở. Em hỏi con bé là anh ấy có làm gì em không? Nó bảo là anh ấy đòi ôm em, em nói em không cho nhưng anh ấy nói là anh thích thế. em bị sốc nặng các chị ah. Những lời con bé nói cứa sâu vào trái tim em. Sau đó về nhà, chồng em nhận lỗi, và nhận là lúc đó do say rượu con bé lại lả lơi nên anh không kiềm chế được. Anh và con bé chưa có gì là đi quá giới hạn. Anh thấy con bé như kiểu dậy thì quá sớm, hay kích thích đàn ông, gặp ai thì cũng giống anh thôi. Cả tuần nay, em chìm ngập trong đau khổ, em ko tin một ngày mình phải chứng kiến cảnh như thế này. Em vẫn tin đối với chồng em đó chỉ là thú vui, cảm giác lạ, anh ấy vẫn quan tâm và yêu vợ con, nếu đánh đổi tất cả anh ấy cũng vì vợ con. Bản thân anh ấy cũng công nhận nó là bản năng sinh lý. em cũng tin vì thời gian này, con bé ở với bạn, với mc em. và thời gian mới 1 tháng trở lại đây. Nhưng cảm giác đáng sợ nhất là dù tin chồng, nhưng em muốn cứ bung ra cho rõ trắng đen. Như kiểu giờ mất niềm tin thì cái gì cũng có thế, em nghĩ trăm thứ vẫn vơ, xấu có, tốt có. đầu em lúc nào cũng căng như bong bóng, Chồng em hối hận nhiều, buồn nhiều. em nghĩ cũng thương chồng, nhưng bẩn thân không dứt ra được trăm thứ ý nghĩ. Làm sao bây giờ hả các chị, em hay suy nghĩ quá, làm hại mình, làm hại cuộc hôn nhân này, dù em không hề muốn, thêm một thời gian nữa, chắc em chết mất thôi. Các chị giúp em với