Em bối rối hoang mang, ko biết tiếp tục ntn



Vợ chồng em lấy nhau một thời gian không ngắn mà cũng không dài. Ngày lấy chồng, cứ tìm người biết suy nghĩ, không chơi bời, chí thú làm ăn. Tự bảo lòng cái việc tim đập chân run ấy là của tuổi mới lớn, của tình yêu đầu chứ khi "già rồi" thì tim nào mà đập nhanh lại được như thế nữa.



Nhưng sự đời vậy mà không phải vậy. Vợ chồng giờ chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Những thứ vợ quan tâm thì chồng chẳng để ý. Những thứ chồng yêu thích thì vợ phải gồng lên để hỏi han. Cái đó người đời có lẽ gọi là thiếu sự hoà hợp đồng điệu. Lại nữa, chồng bản tính cực kỳ ít nói và chia sẻ còn vợ thì tính cách và cũng chẳng đủ năng lượng để mở máy suốt ngày hay là cái đinh của cuộc vui để bù lại.



Hồi nhận lời cưới nhau đã không nhận ra được rằng đó là một quyết định quan trọng cả đời, và việc làm lại là rất khó khăn với bao nhiêu rắc rối và ngáng trở.



Nhìn lên nhìn xuống, chồng chẳng trai gái, cờ bạc. Vợ chẳng gây hấn với mẹ chồng em dâu. Cũng chẳng vướng mắc chuyện tiền nong đất đai. Mà thấy hạnh phúc hình như xa lắm.



Hay đây là ngưỡng cửa của những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai như vẫn gặp nhiều lắm ngoài đời, trên WTT.



Và em giờ có thể làm gì hay mọi thứ đã quá muộn?