Xin chào các anh chị. Hãy giúp em tư vấn một tý nha. Thật lòng em thấy bế tắc quá.


- Em năm nay 26 tuổi. Lấy chồng được 1 năm rồi. Hiện tại, em đang có em bé cũng gần đến ngày sinh nở.


- Chồng em năm nay 27 tuổi. Làm giám sát tỉnh và tính chất công việc phải đi làm xa nhà. Anh có ngoại hình ưa nhìn,là một người hòa đồng và rất dễ thân thiện. Chính tính cách như thế mới làm nhiều cô gái khác hiểu nhầm và lúc nào cũng muốn tiến xa hơn với chồng em.


- Trong một lần vô tình em có đọc tâm sự chồng em trên diễn đàn mới biết anh đã ngoại tình nhiều lần và cảm thấy có lỗi với em. Nhưng không làm sao bỏ được tính trăng hoa đó, dù em phát hiện và bỏ qua cho anh rất nhiều lần. Nhưng anh vẫn không bỏ được tính đó và vẫn ngựa quen đường cũ. Thật tâm, em còn yêu anh rất nhiều và không muốn mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Em phải làm sao bây giờ.


Mong các bạn hãy cho mình ý kiến. Mình cảm thấy hoan man và khổ tâm quá.


ợ


éóạệ