EC quá lười và ỷ lại, chồng thì bênh, mình phải làm sao???
Hồi mới cưới, BC vui vì con cưới nên k đề phòng bị bạn bè dụ nhậu nhẹt, nợ 8tr, mình lấy tiền cưới của mẹ mình cho riêng để gửi về, đám cưới mình tế nhị, tiền mừng cưới ở nhà hàng, họ hàng chồng cho mình gửi hết mẹ chồng (tiền dư bù vào chi phí tổ chức).Cũng cảm giác sao sao đó, nhưng thôi không tính tới, không thôi bị nói quan trọng tiền bạc!
Còn EC rất xinh xắn đang học năm 1 mình để ở chung nhà (cậu mình cho mình ở, k tính tiền thuê), bình thường nhà mình dọn dẹp,nấu ăn, giặt giũ, cũng k cắn đắn gì. Nhưng khi mình bầu, nghén nặng nhưng vẫn phải rửa chén, giặt đồ phơi đồ, trong khi EC ngồi trong phòng chat coi tivi , nhờ chồng nói em ấy phụ làm giùm, thì khi nào trên kệ k còn 1 cái chén ăn mới rửa, hôi chịu không nổi! mình đành phải rửa chứ nhìn mất vệ sinh.
Sinh xong mẹ cho mình cái nhà, sửa dọn xong thì 2 EC qua...ở chung 1 tháng hơn rồi, cũng như trước, ăn xong dạo net, ngủ...ngay phòng khách (nhà mình nhỏ, chỉ có 1 phòng ngủ). Mình khó chịu vô cùng, nói với chồng thì bảo mình ích kỷ, làm có 1 chút mà cứ kể lể. Trong khi nhà ngoại sợ mình cực nên nấu ăn đem qua, vài ngày thì qua quét dọn phụ mình. Giận là mẹ mình lớn tuổi, cầm cây chổi quét nhà, lau dọn thì EC ngồi ngay đó vẫn thản nhiên chat chit, dùng máy laptop mình k cần xin phép.
Làm mình cảm giác như là nhà mình là osín, phải cung phụng vậy!
Mình thì tiết kiệm tối đa do lương 2 VC k khá, nhưng EC lớn chiều EC nhỏ, cho tiền sắm đồ, đi chơi hết tiền, mượn ox mình, lúc mình gần sinh mượn thêm 1tr (trước đó còn nợ 4tr)... mình lúc đó cũng còn 2tr, không cho mượn được vì sinh đột xuất thì tiêu. Vậy mà BC gọi ĐT cho chồng nói em nó khó khăn thì cho mượn đi, BC mở lời như vậy, 2VC đưa 500k, sau đó mình mượn của chị 2 lại 1tr. Ngày hôm sau thì thấy đôi giày mới ở dưới nhà!
Sau khi mình ra riêng! 2 đứa em mướn được nhà , dọn đồ qua bên kia hết rồi nhưng lại lấy lý do dơ, ở nhà mình tiếp 3 ngày nay, sinh hoạt như cũ. Nói với chồng thì ông ấy bênh, bảo để tụi nó từ từ dọn.
Vừa chăm con nhỏ, vừa chăm nhà cửa, mà nhìn chướng con mắt quá! VC đang căng thẳng, thêm vụ này nữa, k biết xử lý thế nào!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói thẳng, chả ngại gì cả , mình lấy phận làm chị nhắc nhở chúng nó.
Chồng mà bênh...