E chẳng biết mình đang nghỉ cái j nữa các chị ạ :)
Con ng ấy là chú kết nghĩa với gia đình e bao nhiêu năm nay, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, giỏi giang thành đạt, trở thành đại gia từ rất sớm, lúc nào cũng khuyên em những điều tốt đẹp, rằng thì là cuộc sống nhiều cạm bẫy abcxyz, "chú sợ người như cháu ra đường ko chống chọi đc".
Con ng ấy từng là idol của e, là tấm guơng để e noi theo, ba mẹ từng nói "chú H mà ko đáng tin thì trên đời này chả ai đáng tin hết." Vậy đấy.
Rồi 1 ngày mưa gió, con ng đó nói đang ngồi với mấy anh chị trong cty, rủ e đi uống cf bàn chuyện công việc (e mới ra trường, CV đẹp, chú bảo để đó chú lo). Lúc đấy e chả nghĩ gì cả, trời thì mưa nên chú qua rước đi. E hồn nhiên leo lên xe ngồi, lại còn cám ơn rối rít vì phiền chú quá, mưa quá đang tính gọi taxi :)
Vào trong xe, tự nhiên con ng đó vuốt má e, cầm tay e, hắn bảo lâu quá ko gặp e, nói hắn quí e, hắn khen e càng lớn càng xinh đẹp thánh thiện, ngưỡng mộ 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như e. Lúc đó đầu óc e có chút lợn cợn, nhưng rồi lại AQ rằng chú cháu thân thiết bao nhiêu năm nên chắc ko có chuyện j, e rụt tay lại,hỏi mọi người ngồi ở quán nào, thì hắn nói mn về hết rồi. Linh tính có chuyện ko hay, e bảo hán chở e về vì đang dở việc ở nhà.
Hắn tấp xe lại bên đường, trời tối hù, lúc đó e bắt đầu cuống lên hỏi hắn định làm j? Hắn nói dừng lại gọi đt. Tự nhiên quay qua e, kéo đầu e lại hôn trán e, rồi xuống môi...
E chưa kịp định thần là chuyện j đang xảy ra nữa, e đẩy hắn ra, hắn lao vào e như bị điên vậy, thề thốt là ko làm j e, chỉ là 1 nụ hôn thân tình thôi. E chống cự thì hắn càng như bị kích thích, bảo hắn yêu e từ lâu rồi nhưng ko dám nói, rồi tay hắn lần mò áo e, quần e.
E tìm nút mở cửa xe nhưng ko biết nút nào, 1 tay bấm loạn xạ, 1 tay giữ quần áo, nhưng rồi quá mệt mỏi, e bắt đầu khóc lóc cầu xin hắn, mong hắn nghĩ đến vợ con và ba mẹ em, nhưng chắc dục vọng trong hắn đã làm bạc mất lời e rồi :) Cái j đến cũng đến...
E đau lắm, ngồi viết những dòng này vẫn thấy đau nhói trong ngực, e đã rất dằn vặt,day dứt và gê tởm bản thân mấy ngày qua. E biết thế nào các chị cũng trách e ngu dốt hoặc giả vờ ngu dốt, nhưng e vẫn muốn nói ra để giải tỏa, vì e chưa dám nói với ai...E muốn viết nhiều lắm nhưng đầu óc giờ chẳng nghĩ đc j nữa....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Phần đông phụ nữ sẽ:
- Giấu kín người yêu (đàn ông ko rộng lượng trong chuyện ấy đâu). Giấu luôn cả gia đình và bạn...
Hôm nay mẹ em đi công tác về sớm, em...
Giấu diếm cho nó thì đừng loại trừ trường hợp nó dùng bí mật đó để uy hiếp bạn phải tiếp...