Xin chào mnguoi, e bây giờ đây đang rất là chán nản và mệt mỏi. E viết tâm sự này mong mọi người cho e lời khuyên và ý kiến.


Vc e lấy nhau gần đc 2 năm rồi. Hiện giờ vc e có 1 cháu trai đc 8 tháng. E sang đức từ năm 10 tuổi và định cư vs mẹ e ở bên đó. Chồg e sang tiệp đc hơn 5 năm hiện sống vs làm việc ở bên đó. E vs chồg e quen nhau vì gì e ở bên tiệp, e qua chơi rùi quen nhau. 2 đứa yêu nhau cũng rất nhanh như kiểu tình yêu sét đánh. Nên 3 tháng sau khi yêu vc e đã đi đến hôn nhân. Chắc có lẽ vì chưa tìm hiểu kỹ nên giờ vc e mới như này. Gđ chồg e ở quê thanh hóa ( cách tp 30km). Còn e ở tp nam định. Vì e sinh ra trog 1 gd cũng khá giả nên từ bé ko phải bọn chen hay làm lụng gì vất cả cả. Lúc nào cũng sống trog sung túc. CÒn chồng e ở quê từ bé đến h rất khó khăn, đã từng trải qua những thời gian ăn cơm vs khoai vs sắn. May mắn sao chồg e sang bên này, đc sự giưps đỡ của bạn bè nên giờ cũng có 1 cửa hàng ổn định. Kinh tế ko fai lo nghĩ đến. Thật sự ra thì vc e rất hp nếu ko có sự cấu xé tiền nong từ nhà chồg.


Lúc mới cưới e xog, BMC e lúc nào cũng gọi điện sang cho chồng e dặn dò. Ko biết là nói cái gì vì chồng e toàn trốn ra bên ngoài nc. Nhưng e đoán là về kinh tế. Fai quản lý này nọ. Lúc đó dù chưa gặp nhưng e đã có 1 cái ác cảm về nhà chồng rồi. Khi cưới xog, hè vc e về ra mắt, E là con dâu cả ( nhà chồng có 5ace 2 bà c gái lớn, xog đến chồg e và 2 đứa em trai sinh đôi. Vì sống trog gd buôn bán nên e cũng biết cách đối nhân xử thế. Về nhà chồng thấy nhà cửa thiếu thốn gì e dẫn bm đi sắm hết. E mua tivi điều hòa quạt hơi nc, nồi cơm hay đến từng đôi đũa cái bát. Hôm đi mua đồ bố chồng e thích mua tv 3d, nhưg e bảo vs chồg là ở quê điện kém và cũng ko có truyền hình cáp, thì bm làm sao xem 3d đc, mua cái bt thôi ko phí. Để tiền mua cái khác. Bố chồng e đã thấy khó chụi. Nhưg chồg e thấy hợp lý nên cũng theo ý em. Mẹ chồng e thì đòi mua thêm máy khử trùng nano. E bảo ở quê toàn là ăn đồ mình nuôi mình trồng, đâu fai như thành phố mà bm sợ. Để tiền con mua cho bm cái ấm đun nước và cái quạt hơi nước( nhà có điều hòa nhưng điện kém vs bm e sợ tốn điện, bị say điều hòa nữa . Nhưng mua vì e ko thể chụi đc cái nóng ở quê) Lúc đó mẹ chồng e cũng khó chụi, tỏ ra vẻ giọng dỗi. Khi vc e đi thằng út nc vs em, bảo là mnguoi bảo e ăn chơi, tính toán, E nghe đc rất là giận. Trog khi đó thằng út muốn sang đây, đag cần em làm giấy tờ cưới giả để đón sang. Lúc e ở vn e cũng đã đăng ký để sang đây làm thủ tục. e ko có snghi gì. Nếu e làm cho ng khác thì cũng đc 1 khoản tiền rất lớn. Mà về nhà chồg e sắm sửa hết, xog bố chồng e đòi mua cây súng hơi bắn chim 15tr, mua bộ bàn ghế gỗ khác 20tr. C chồng e xây nhà chồg e muốn e cho 10tr. Thằng e út đi học bằng tiếng đức để làm giấy tờ e cũng cho tiền đi học. tất cả chi phí trước khi đi, e đã để lại cho bmc e để sắm sửa và mua đồ đạc. C chồg e muốn bán hàng xách tay từ đức, e biết là ở quê ko ai có tiền mua cho con cái những đồ đó, biết là ko bán đc, e vấn vui vẻ nhập cho c 2 thùng hàng về bán thử. Vì lần đâu tiên nhờ vả nên e ko lỡ từ chối. Kết quả là cũng để cho con cháu dùng hết chả bán đc cái nào. Đứa cháu chồng e đi học xin cái máy tính. e lấy máy tính của e gái e cho vì nó dùng rất tốt mà giờ nó dùng ipad nên ko dùng nữa. C chồg e đòi đt cảm ứng, e cũng lấy của e em cho c ấy. Chả tính toán gì. Mà lúc sau e còn gnhe đc nói là mang tiếng đi tây mà cho toàn đồ cũ vs đồ đểu. E nghe rất tự ái. Nhưng e cũng cho qua, vì e yêu chồg e ko muốn anh ấy khó sử hay đau đầu. Nên e cũng chẳng kể.


Chồg e trước khi lấy em, thì có mua 1 căn nhà mặt phố cũng ở quê anh ấy. Và mua 1 cái xe oto để đi lại vừa là để cho em trai anh ấy làm xe dâu ( làm thợ ảnh cưới). Khi Em anh ấy đổi xe sang đời mới hơn, e mới hỏi chồng e sao lại đổi, tiền đâu mà đổi, anh cho tiền ah. Thì chồh e bảo ko. Xe anh cho nó, còn tiền đổi xe là bố vợ nó cho nó đổi. E rất là điên vì chồg e cho nó cái xe ko hề hỏi qua ý kiến của e. Mẹ e cứ an ủi bảo là thôi, đấy là những gì trước khi nó lấy con. Xuề xòa đi.Nhưng khi nó sang tên giấy tờ xe, vì ko có tiền nên gọi sang vay tiền chồg em, chồg e đồng ý và bảo nó gọi điện hỏi e qua 1 câu. E trả lời là vc c dạo này làm ăn kém,Nhưng để cuối tháng chị sổ sách xog rồi chị sẽ gửi 1 ít về trước cho evay. Nó làm ngay 1 câu bảo là gưi thì gửi cả chức ít 1 cũng ko giải quyết đc gì. Mấy hôm sau chồg e bảo a gửi 2n về cho thẳng hiếu rồi nhé. Xog e kêu nó vay 3n sao a lại gửi 2. Thì chồg e bảo a ko biết nó bảo a là 2. Sau đó e nt cho thằng e chồng nói là chồg e ko biết nên gửi 2n về. Nó quay sang bảo là e bốc phét, ý là ko muốn cho vay 3n nên mới gửi 2n về. E điên lắm nói vs chồg e, chồg e chỉ bảo là nó láo toét nhưng cũng chả gọi về trách móc nó hay là nói nó gì cả. Giờ đây. Bmc e muốn đập cái nhà ở quê ra xây lên, e cũng đồng ý vì nhà bmc e giờ rất chật. Nhưng e muốn bán cái nhà mặt phố chồng e mua đi để rồi xây cái nhà bmc e lên. Nhà đó hiện giờ thằng e kế đang ở. Thì bố mẹ e dẫy nẩy lên ko đồng ý, rồi kêu thôi bố mẹ ở vậy cũng đc. Và bm e muốn nếu vc e về thì fai ở cái nhà của bmc em vì chồng e là con cả, thằng cò nhà e là đích tôn, fai ở nhà ông bà. Còn ko đc về cái nhà mặt phố kia ở, còn bmc e lúc nào cũng mở miệng ra nói cái nhà kia là của vc thằng em. E rất bực nên vc e cũng lục cục cãi nhau suốt về chuyện nhà cửa. E bảo fai giải quyết ntnao cho nó hợp lý, còn tiền làm ra là mồ hôi nc mắt, ko fai ai cũng cấu xé vào như thế đc. CHồg e nghe e phàn nàn suốt bực quá bảo là a ko thể đuổi vc nó ra ngoài đường đc. E rất tức. Lúc sau e ra ý kiến vậy để cho vc em anh ấy mua đi. Lấy tiền ấy xây nhà lên cho bm. Thì anh ấy về nc vs vc thằng em, bảo là bán cái nhà ấy, vc thằng e cũng đồng ý mua. Nhưng đòi mua với mức giá 800tr và mỗi năm trả 50tr. ( nhà ấy khi mua là 1ti3- Giá thị trường bjio là 1ti5). E ko đồng ý vs cách trả 50tr 1 năm, vậy thì bao nhiêu năm mới trả hết. Chồg e nghĩ thuyết phục đc e nên đã hứa bán cái nhà đấy cho vc nó. Nhưg vì sau này vẫn ko thuyết phục đc nên fai trả lời là ko bán nữa. Bmc e rất tức nên gọi sang trách móc e nói e là ko có quyền này nọ. E điên quá. Vì chuyện đó vc e cũng cãi nhau vs chồng e cũng cãi nhau vs thằng em và giận bố mẹ. Bjio chồg e bảo nhà cũng ko bán mà cũng ko xây, cứ để như bây giờ. E chán nản luôn, ko giải quyết bây giờ thì sau này cũng chả giải quyết đc. Hoặc có giải quyết thì cũng như vậy thôi. Xog chồg e để 1 tỉ vào tiết kiệm cho bố mẹ, mỗi tháng lấy lãi ra ăn, trog khi đó bm anh ấy vẫn đc hưởng lương hưu mỗi tháng 5tr. Nhưng hàng tháng vẫn bắt chồg e gửi tiền về, Chồg e biết là e ko đồng ý nên vẫn giấu để gửi. Vc e chỉ vì chuyện gđ mà cãi nhau giận hợn suốt, chồng e thì ít nói, e thì lì vs bướng. Nên cuộc chiến tranh lạnh cứ kéo dài hàng tuần, xog nếu có làm lành thì chồg e làm lành xog là thôi, chả bjio nhắc đến chyueenj cãi nhau để giải quyết nốt cho xong, nên vẫn cứ tồn đọng lại, bây giờ nó tích tụ nhiều quá rồi. E chỉ muốn nổ tung. E có đấu tranh thì cũng nghĩ cho chồng em, con em. Chứ có mang đc về cho 1minh e hưởng đâu. Mà chồng e lại đi than vãn vs anh bạn thân là e ko biết nghĩ, làm anh ấy đau đầu, rồi ích kỷ. Nhà bm e thì nhà cao cửa rộng. cái gì cũng có. Còn nhà anh ấy thì lụp xụp, giờ muốn xây thì e lại kiếm chuyện. E rất chán nản nên chả muốn thu vén 1 cái gì nữa cho gia đình này. E đã snghi rất kỹ mấy ngày hnay. E vs gia đình chồng e ko thể hòa hợp đc vs nhau. Vs chồng e thì ba phải, nghe theo lời bố mẹ. nên chả coi e ra cái gì. Nên mấy đứa e của anh ấy cũng láo toét ko coi e ra gì. E cung đã rất nhiều lần nói cho anh ấy hiểu nhưng anh ây rất bạo thủ nên e cũng chán chả muốn nói thêm. H vì quá nhiều chuyện nên tc của vợ chồng e cũng sứt mẻ ko còn đc như xưa. E giờ dường như là vô cảm, ko nc vs chồg cũng chả cảm thấy buồn- Gặp chồng h cũng chả còn cảm giác. E nghĩ chắc là e hết yêu rồi. E snghi mấy ngày hnay, ra qdinh li dị, Chứ e ko thể tiếp tục cuộc sống ức chế ntnay đc nữa. Mnguoi có thể cho e lời khuyên ko. E cám ơn mnguoi vì đã dành tgian đọc bài dài dằng dặc này của em :(