N.y e đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn hai bàn tay trắng.


Thời mới ra trường ảnh cũng kiếm ra tiền nhưng tiêu xài hoang phí nên k tích cóp đc gì. Ko nhà,ko xe, ko tiết kiệm ngân hàng.


Thời ấy a là giám đốc 1 cty tu nhan nhỏ, chủ 1 quán cafe nhỏ rồi đc vài năm đến la bi phó giám đốc lật, quán cafe chung vốn vs 1 ng bạn trc đây lãi ròng còn đc tầm 20 trieu chia 2 giờ có tháng cả 2 chỉ đc có 6 triệu.


Em gặp ảnh vào lúc ảnh thất thế.nhưng e vẫn yêu vì khi ấy em còn nhỏ, nghĩ rằng ty có thể giúp mình vượt qua tất cả.(em yêu anh ấy năm nhất đại học)


Nhưng trong 2 năm yêu nhau, em dần nhận ra là chỉ có em yêu anh thôi. Còn anh thì chỉ xác định yêu em vì muốn e thành vợ. Chứ tình cảm sâu đậm, sự cảm thông sâu sắc là anh dành cho mối tình 4 năm vs 1 chị bằng tuổi .vì chị đã 1 đời chồng 1con nhỏ ,a trai tân ,gia đình anh lại gia giáo nên 2 ng k đến đc vs nhau.


Vì xác định e là vợ tương lai nên a đối xử vs e bạn bè e k chê vào đâu đc. Rất tận tâm và hy sinh. Nhưng bọn e k có sự đồng cảm vs nhau. 1 phần vì e là 9x a 7x , 1 phần do vùng miền bắc-trung , 1 phần do nền tảng giáo dục: gia đình anh phong kién- gia đình e lại tư sản, a theo học mỹ thuật từ nhỏ, e thì theo ngoại ngữ từ be, lớn lên học kinh tế. Thế nên mâu thuận hay nảy sinh, khiến a ngày càng ít cảm xúc vs e. Mà a vẫn quan tâm tới chị ấy, vẫn tìm cảm thông nơi chị ấy vì 2 ng tâm đầu ý hợp lắm, cùng đam mê hội hoạ, cùng học 1 trg đh, cùng tuổi, cùng làm chung quán cafe nên điều này làm e rất buồn


Nếu ảnh cũng yêu e thì dù a khốn khó thế nào e cũng lấy a. Nhưng giờ vì 1 phần e lớn hơn rồi nên sống thưcj tế hơn phần vì bớt mù quáng hơn vì tình cảm nay giảm nhiều rồi nên e phân vân k biết có nên lấy anh k.


Lấy a thì e phải về miền trung làm dâu, ở cùng bmc vì a muốn phụng dưỡng bm và vì k có tiền mua đất ( tp trực thuộc TW nên cũng đắt ạ) bmc a thì e k lo vì 2 bác hiền lành , tử tế e rất quý.2 bác cũng khoẻ mạnh , có lương hưu.


Vấn đề chỉ là ở phía anh ấy thôi ạ. Ảnh cũng tự nhận vs e là hồi xưa thành công là do ăn may. Nghĩa là cũng k phải thuộc diện có tài mà thất thế. Rồi a về quê với bố mẹ cũng 2 bàn tay trắng. H ở hn làm tự do mỗi tháng a kiếm đc tầm 9,10triệu (33 tuổi rồi ạ) nhưng về tp ở quê thì cửa kiếm ăn khó hơn. Bao nhiêu dự định a ấy vẽ ra đẹp đẽ trc mặt e nhưng e nghi la chỉ để vây e vì hôm e đến nhà cậu mự a ăn cơm thì anh nói nửa đùa nửa thật là " phải quây trong năm nay k có bay mất" ( e đang sv năm 3 hết năm 2013 mới đi thực tập ạ) vs cả tiền sửa nhà để cưới vợ cũng là tiền bố mẹ a dành dụm đc chứ a có mỗi con xe máy mấy chục triệu. Thì e chả biết a lấy đâu tiền mà thực hiên mấy plan hoành tráng nói vs e.


Haizz.anh chị cho e lời khuyên vs ạ!


Gửi từ ứng dụng Web Tre Tho trên iPhone