em năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình, e đang mang thai 3 tháng nhưng bạn trai e và gia đình bạn ấy đều không chấp nhận mẹ con em. Từ lúc mang thai tới giờ e không có việc làm, tiền thuê nhà và tiền ăn đều xin bố mẹ đẻ, nhưng khổ nổi nhà e cũng không khá giả gì, bố mẹ thì ở quê nên cũng không có điều kiện cho nhiều. Thành ra một tháng hai chị e ( đứa e gái em đang học đại học trên này) được vẻn vẹn 3,5 tr. Nhiều người khuyên em nên bỏ đứa bé đi vì không có điều kiện sinh con như thế rất khổ, nhưng thật sự là e thương con lắm, năm nay lại nhiều tuổi nữa rồi bỏ con đi không đành lòng. cứ cố gắng hàng ngày đi tìm việc làm nhưng không được nhận vì đang có bầu nên chả ai nhận người như thế cả. E đi giúp việc gia đình theo giờ thì đi làm được 1 buổi tiền công được hơn 100k nhưng tối đó về bị đau bụng ra máu phải đi viện, mua thuốc còn hết hơn số tiền kiếm được híc. E cũng chẳng biết tính thế nào nữa e viết những dòng tâm sự này hy vọng có anh / chị nào biết chỗ nào có việc làm chỉ giúp em với ạ ! e xin cảm ơn . E có thể làm sổ sách kế toán, làm việc văn phòng, bán hàng ... Chỉ mong hai mẹ con có cái ăn hàng ngày và kiếm chút tiền để chuẩn bị sinh em bé. cảm ơn mọi người trước ạ