Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
biết nên mới viết vậy đấy bạn ak
muộn nhưng không phải là hết. nếu bạn nhận ra được mọi điều thì cũng là lúc biết mình cần phải làm gì rồi!
Sao lại đã muộn thế bạn, hai người chia tay nhau hay bị vợ phát hiện và anh kia lựa chọn gia đình :D
nếu nói không có thì cũng không đúng, nhưng đa số nơi an toàn nhất cũng chỉ có thể gặp mặt ở nơi đó mà nói chuyện thôi bạn ak.... Xem thêm
um, những cái đó là thường xuyên bạn ak, nói chung 3 năm mình và ng đó đủ để hiểu hêt gia đình của nhau, tới những chuyện vui buồn... Xem thêm
Bên nhau 4 năm, 1 quãng đường không phải là ngắn. Mình tin tình cảm của hai người không đơn thuần chỉ là trên giường. Chẳng lẽ không có sự... Xem thêm
Bạn có tin 1 người đàn ông đã có vợ, phát sinh tình cảm với bạn gần 4 năm yêu bạn thật lòng không.????Bạn có tin trên đời này... Xem thêm
Còn chia sẻ trong cuộc sống, công việc, gia đình.....ý mình là những thứ đó, chứ không chỉ đơn thuần là gặp nhau rồi xxx
Đằng sau hào quang của sự giàu sang, đa số họ đã phải đánh đổi và nỗ lực ở những khía cạnh mà người ngoài cuộc ít khi nhìn thấy:
Trong khi phần lớn mọi n...
"Bác sĩ ạ, chắc nợ anh kiếp trước nên tôi trả anh kiếp này. Nếu có kiếp sau anh đừng gặp tôi nữa nhé".
Tôi đã đọc và nghe rất nhiều sách giáo lý để học cách buông bỏ, bao dung và tha thứ cho người, tha...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đừng hỏi là yêu thiệt hay ko, yêu chứ sao ko yêu, nhưng biết thế nào dc. cs là thế đấy.
Bắt đầu đã sai thì không bao giờ đúng được bạn ạ !