Tranh thủ mấy phút cuối chuẩn bị về em muốn chia sẻ với các chị câu chuyện của em. Chuyện là về vấn đề duyên âm. Các chị nào biết gì thì cho em ý kiến ạ? Thanks cả nhà
Chả là khoảng 6 tháng trước, đi có đi coi bói. Bà thầy bói nói em có duyên âm theo. Nói chính xác là theo 4 năm ... tháng... ngày (cái này em không nhớ rõ nữa). Rủi rủi lại trùng với thời gian em chia tay người yêu đầu và chưa yêu lại ai cả (nghe cái thấy nổi da gà rồi). Nhưng thật lòng lúc đó em chư atin. Nghe cho biết vậy. Kiểu cứ để từ từ thời gian xem thế nào. Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn hơi lăn tăn. Vì trong thời gian đó, em cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhưng không có cảm giác với ai cả. Cũng có người em thích và học cũng thích em nhưng sau thấy vô duyên quá. Chả có tí duyên nào thành đôi với nhau. Cứ thương thương rồi đắn đo nọ kia mà không thành.
3 tháng sau, nhà em có một mợ họ cũng cúng ở đó. Em thấy tiện nên làm cắt duyên âm ở đó luôn cho an tâm, không phải lăn tăn nữa.
Nhưng sau 3 tháng sau thì cuộc sống của em không có gì thay đổi. Cho đến 1 tháng trở lại đây. Có một linh cảm gì đó (thật lòng em không biết giải thích sau. Kiểu như linh cảm của người phụ nữ), em cứ nghĩ hay là mình có duyên âm thật. Thật ra bên cạnh cái linh cảm mơ hồ đó thì cũng có vài việc lạ xảy ra với em:
- Thỉnh thoảng e hay mơ gặp người lạ. Nhưng sáng dậy thì không nhớ đc mặt và nội dung câu chuyện. Chỉ nhớ mình đã mơ gặp người lạ thôi. Việc này xảy ra khoảng 2,3 lần cách xa nhau
- Em mơ thấy mình have sex với người lạ. Thậm chí có lần em còn có cảm giác luôn. Sau đó tỉnh dậy đầu nặng trịch và mệt.
- Nhưng việc chỉ làm em nổi da gà khi đến đêm hôm kia. Em mơ gặp 1 người lạ. Là thanh niên hơn em khoảng mấy tuổi. Trẻ. Cảm giác không xa lạ mà quen thuộc, kiểu như em với họ biết nhau lâu rồi. Trong mơ em nghĩ là người đó là 1 người em biết (người trần ạ). Nhưng sáng ra em nhớ lại khuân mặt thfi không phải. Em avf hộ nói chuyện với nhau thân thiết và em có cảm giác tin tưởng và có cảm tình với họ. Người đó ở sau nhà em lâu rồi (còn có cả 1 cái chòi nhỏ nhỏ như kiểu bảo vệ gác cổng nữa). Nói chông cho nhà em, không phải lo. Bây giờ kể đến đây em vẫn nổi da gà.
Sau giấc mơ đó, em có vào thầy chùa gần nhà kể chuyện và hỏi thầy. Thầy nói có thể và có duyên âm, mà vong ở ngay nhà mình rồi. Thầy còn nói càng ngày sẽ càng cảm nhận rõ. (nếu có duyên âm thật). Và thậm chí sẽ ở với nhau như vợ chồng, có con, mà có mấy đứa cũng biết luôn. (thầy bảo cái này chỉ mình em cảm nhận được). Em sợ quá. Thầy nói em mua dây duyền bạc bồ tát, thường xuyên niệm phạt và quy tam bảo. Còn chỉ cho em chỗ cắt tiefn duyên chứ thầy k nhận.
Bây giờ em cũng đang thây hơi lo các chị ạ. Vì tính em sợ ma lắm. Cứ nghĩ có người theo mình là k dám đi vệ sinh luôn. hichic.
Xong đôi lúc lại nghĩ hay do mình thần hồn át thần tính nữa. Vì trước giờ em hướng phật chứ không mê tín dị đoan bao giờ.
Các chị nào biết gì liên quan hay có kinh nghiệm gì cho em xin lời khuyên ạ!