Chào các mẹ. Mình có 1 việc vô cùng khó khăn mà không biết phải giải quyết thế nào.


Mình ở tỉnh lên SG học, đi làm và lấy chồng cách đây 5 năm, hiện tại có 1 bé gái. Sau khi cưới thì mình ở nhà chồng được 2 năm, sau đó vì những xung đột trong gia đình chồng, vc mình ra ngoài thuê nhà ở. Sau đó, thì mẹ và các anh chị mình giúp đỡ (vừa cho vừa mượn) mua 1 miếng đất và mình đã vay thêm tiền để xây nhà. Hiện tại thì mình sống với chồng, con gái và chị ruột của mình ( chị mình chưa có chồng). Vì chị chưa có chồng nên rất khó tính, đến mình là em gái mà đôi lúc cũng không chịu nổi tính cách của chị mình. Con gái của mình thì rất hiếu động, hay phá phách đồ. Có 1 lần, con gái mình đòi chơi máy tính mà chồng mình thì hay chiều chuộng con nên đã đưa cho bé chơi cái máy tính của chị gái mình, thế là bé chơi và gỡ mấy bàn phím văng tung ra và giữa chồng mình và chị mình đã xảy ra chuyện. Chị mình lúc đó muốn ra ngoài thuê nhà ở, không sống với vc mình nữa rồi nói rất nhiều thứ không tốt về chồng mình. Lúc đó, mình là người ở giữa phải đứng ra giải quyết, năn nỉ và phân tích cho chị mình thấy đủ điều và thế là chị mình cũng đồng ý về ở lại với vc mình. Đến hôm nay thì lại tiếp tục xảy ra chuyện nữa, mình rất đau đầu; số là hôm qua mình đi làm về trễ, chị mình và chồng mình về sớm hơn và khi mình về thấy thái độ của chị mình không vui, mình đoán là đã xảy ra chuyện rồi và chị mình lại tiếp tục đòi ra thuê nhà ở; mình hỏi lý do thì chị mình ko nói và mình hỏi chồng thì chồng mình nói là con gái nó phá phách đồ và xé rách mọi thứ giấy tờ của mình nên chồng mình nổi giận lên và đánh nó thì lúc đó chị gái mình bực bội lên.


Thật sự mình rất thương chị mình va không muốn chị ra ngoài thuê nhà ở bởi chị sống có 1 mình, sợ lúc ốm đau không có ai bên cạnh. Vả lại,mình còn thiếu chị 1 số tiền mình mượn lúc làm nhà mà chưa trả xong nữa. Bên cạnh đó, thì mình rất sợ mang tiếng tăm ở dưới quê mình nữa bởi mọi người sẽ không hiểu mọi chuyện mà đổ lỗi cho vc mình sống không ra gì. Hiện tại mình thấy khổ sở vô cùng khi không khí trong gđình căng thẳng như thế này. Các mẹ dành chút thời gian cho mình xin vài lời khuyên về chuyện nhà mình với. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.