mình vào trang gia đình thấy 2 topic vừa bị khóa là của cùng 1 người nói về 2 vc đánh nhau gì gì ấy , cũng gần cả trăm người bình luận... rốt lại bạn này đơm đặt chuyện để làm khảo sát cho riêng mình... như thế là lợi dụng lòng tin của người khác, mình rất khó chịu với những topic như vậy... chỉ mong các thành viên xem diễn đàn là chỗ giải bày tâm sự thật sự của mình để được cảm thông .
tôn trọng người khác là cũng tôn trọng chính mình
cuộc sống vốn đã quá nhiều giả dối , thôi thì lên đây cũng trải lòng mình thật một chút ...đừng phụ nhiều nhiều lắm sự chân thành chia sẻ của các bố mẹ
cám ơn Mod đã phát hiện và khóa sớm những topic kiểu này
cám ơn những tâm sự rất thật của các bố mẹ WTT trên diễn đàn
Trời đất, làm mình phục lăn mẹ đó dám đánh chồng nha, cũng định pm xin vài chiêu để đối phó với chồng:Laughing::Laughing::Laughing: Đánh người chạy đi chứ đừng đánh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thiệt mà. Tin học phổ cập lâu rồi chắc cô em
Bốc phét, chưa...
Bốc phét, chưa...
Em bị chì trích ghê quá nên tay gõ ríu cả vào nhau. Bây giờ vẫn chưa hết...
Chán! :Sad:
Đánh người chạy đi chứ đừng đánh...
Vâng! cám ơn...