Chả là vợ chồng em sắp cưới, nhưng chỉ vì chuyện sắm sửa đồ đạc mà em đau hết cả đầu, 2 đứa cứ cãi nhau suốt :((


Mẹ chồng thì chỉ sắm cho giường, đệm, chăn ga gối, bàn phấn. Nhưng tủ thì bà cứ bảo dùng lại cái tủ của bà đang dùng ( hồi mua là hơn 30 triệu )


Khổ 1 nỗi là mẹ chồng em hiện nay còn 1 mình, bố chồng đã mất 3 năm. Mà trước khi lấy bố chồng em, bà đã có 1 đời chồng khác.


Chính vì thế em mới ko muốn dùng đồ của mẹ chồng :((


Nói mua tủ mới thì ý bảo " chưa về đã đòi hỏi " .. Em muốn tự bỏ tiền mua cũng k chấp


nhận, em bảo là chị gái em tặng 1 cái tủ mới cũng ko chấp nhận. Mẹ chồng em bảo " k đc lấy bất cứ thứ gì từ nhà em "


Chồng em thì cứ bảo thôi nghe mẹ đi cho êm xuôi rồi sau này tính :((


Cứ nghe mẹ 1 lần ko sau này về khó sống :((


Mọi người cho em xin ý kiến là dùng lại cái tủ này có ảnh hưởng gì ko ạ :( em xin cảm ơn :((