Chào mọi người! Mình không nghĩ có ngày phải vào đây để chia sẻ chuyện của mình, không muốn chút nào luôn. Nhưng thực sự mình bế tắc quá, chia sẻ lên đây cho nhẹ lòng.


Mình là a cả trong 1 gia đình có 3 ae, nhà mình cũng gọi là khá giả vì bố mẹ có buôn bán.Bố mình rất nghiêm khắc nên có thể nói mình là 1 thằng ko hư hỏng chứ ko dám nói là ngoan ;).Là kỹ sư nên tính có hơi khô khan 1 chút, nhưng vẫn có thừa sự lãng mạn( mình cung song ngư mà :D).Ra trường cũng bôn ba đây đó, Bắc có, Nam có.Được 1 thời gian thì bố có gọi về thi tuyển vào 1 cơ quan nhà nước, lúc đầu mình phản ứng ghê lắm vì tính mình thích bay nhảy, ko muốn gò bó chút nào.Nhưng nghĩ lại mình là con cả, phải có trách nhiệm với bố mẹ, thế nên mình đồng ý về thi. Nói là thi thôi chứ thực ra là quen biết cả. Cái chế độ này nó thế mà, nhất quan hệ nhì tiền tệ.Sau khi nhận việc thì mình gặp em, cũng rất tình cờ thôi, gần cơ quan có cái quán bán hàng, mình rảnh hay qua đó chơi với cô bán hàng, rồi cô giới thiệu cho đứa cháu ngân hàng. Đang Fa nghe thế cũng thích, ừ thì gặp mặt.


Sau buổi gặp mặt cũng ko có ấn tượng gì nhiều, ngoài bộ ngực khủng =P~ , hai đứa cũng nc abc xyz các kiểu tầm 1 tuần e ý đổ.


Tình yêu cũng bình dị như bao cặp đôi khác, nhưng lúc đầu cô ấy làm ở Hà Nội, mình làm ở quê. Lúc đầu bố mẹ mình phản đối dữ lắm:-S, một phần tư tưởng mình làm nhà nước, cô ý làm ngoài, một phần vì nhà cô ấy nghèo, với bố mẹ mình bảo con bé này nó gớm lắm, cô ấy có ria mép với lông mày rậm, tính như đàn ông( công nhận bố mẹ nói đúng thật). Nhưng rồi sau đó cô ấy cũng thi được 1 ngân hàng ở quê, thế nên 2 đứa có cơ hội thuyết phục bố mẹ,mình lúc đó quyết tâm lắm, bảo ko lấy cô ấy con ko lấy ai, thế rồi bme cũng xuôi đồng ý tổ chức đám cưới.


Đám cưới cũng có 1 chút trục trặc vì nghi lễ, cô ấy có cái tính con nhà lính tính nhà quan, lúc bê tráp phải đòi 7 người, như quê mình chỉ có 5 người thôi, mình đồng ý làm theo cho cô ấy vừa lòng, rồi hôm ăn hỏi, nhà mình đặt lễ theo phong tục ở quê thôi, tối hôm ăn hỏi cô ấy về trách móc mình bảo sao lễ bé vậy, ko có phong bì, rõ ràng trước khi cưới mình hỏi dưới đấy phong tục thế nào để a biết đường chuẩn bị, cô ấy bảo cứ theo trên anh, hôm đấy 2 đứa cãi nhau to, cô ấy còn chửi tục với mình.Lúc đó sự đã rồi, chả nhẽ bỏ nhau, vì yêu cô ấy nên mình nín nhịn để hôm sau đám cưới suôn sẻ,:-S.Mình ăn hỏi với đám cưới 2 ngày liền nhau mà. Hôm tổ chức đám cưới xong, cô ấy lại tiếp tục trách mình sao bố mẹ ko tặng kiềng vàng mà chỉ tặng có 1 chỉ, cái này mình cũng chẳng rõ, đám cưới quê mình thấy ai cũng chỉ tặng con dâu 1 chỉ vàng thôi, cô ấy còn nói họ hàng nhà cô ấy chê nhà mình két sỉ, nhưng đâu phải như vậy, phong tục mỗi nơi khác nhau mà trước khi cưới mình có hỏi cô ấy rồi.Lúc đó mình bực lắm, bố mẹ đứng ra tổ chức đám cưới cho rồi, bao nhiêu chi phí, mình cũng đã cảm nhận thấy cs ko HP sau này.


Đám cưới xong 2 vợ chồng lên TP ở trọ, có cu em vợ đang học nghề nữa, lúc đầu thì mình cũng bảo vợ, mỗi tháng bảo mẹ em gửi 1 triệu nuôi cu em.Nhưng sau thấy 2 cụ vất vả, còn đau ốm, 2 ông bà là thợ xây mà, nên mình bảo với vợ thôi ko lấy tiền nữa, 2 vợ chồng nuôi, mình coi nó như e trai thôi. Nói thật có người thứ 3 sống cùng 2 vợ chồng son cũng hơi bất tiện, muốn thể hiện tình cảm cũng khó. Nói chung mấy tháng đầu cũng gọi là Hạnh phúc, cũng có đánh chửi nhau vài lần. Cái tính của cô ấy rất hay giận mà mỗi lần giận là ko nói gì, đúng như tàu điện ngầm, mình chưa thấy ai hay giận như vậy, thánh giận mà.


Thời gian gần đây vợ có bầu nhưng mình thấy tình cảm cứ hơi nhạt nhạt, chẳng biết có phải cô ấy còn tơ tưởng người cũ hay ko? Nhưng mình kệ vẫn quan tâm chăm sóc cô ấy, cô ấy đi làm về ko phải làm 1 việc gì cả, từ nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, mình với thằng e trai làm hết, thi thoảng 2 vợ chồng về quê chơi cô ấy mới làm thôi.


Ko biết có phải 100% chị em đều sợ về quê ck ko, nhưng cô ấy thực sự là sợ làm dâu, 1 đến 2 tuần mới phải về làm dâu 2 ngày cuối tuần thôi mà cô ấy nói như địa ngục, chỉ thích về quê ngoại, về ngoại cô ấy đc chiều, ko phải làm gì mà, chỉ ăn r ngủ thôi.Mình buồn lắm, 2 vk ck có phải ở cùng bố mẹ đâu, chỉ 1 ,2 tuần mới về làm dâu 1 lần, mẹ mình cũng coi cô ấy như con đẻ, từ lúc có bầu tuần nào về cũng mua chim bồ câu với trứng gà để vk ck mình mang đi. Hôm trước mình vô tình đọc đc tin nhắn cô ấy với bạn đại học, cô ấy tâm sự chán ko muốn về nhà ck, rồi gọi mẹ mình là bà ấy, bảo chỉ biết mua chim bồ câu với trứng mà chẳng biết mua gì khác.Nghĩ hơi chán, nhưng vì yêu cô ấy nên mình bỏ qua.


Hôm trước, cái hôm nóng nhất ý, mình lười ko nấu ăn thế nên ra chợ mua canh với mua ít thịt về hấp cơm( đúng kiểu sinh viên) mình cho vào cái bát nhựa, tại thấy bát tô to quá, cho vào ko vừa. Cô ấy đi làm về, ngồi nghịch đt, bảo 2 ae thắp cơm ra, lúc mình lấy bát thịt ra cô ấy chửi luôn,bảo sao có cái loại đần độn này cho thịt vào bát nhựa, mình lúc ý nóng lắm rồi nhưng kiềm chế vì vợ đang bầu, mình có nói lại, về đã ko làm đ** gì thì im đi, xong mình chán, vừa nghịch đt vừa ăn cơm. Cô ấy nói luôn:" ăn cơm còn nghịch đt" lúc đó mình ko chịu được nữa, tát cho cô ấy 1 cái, rồi đập cái đt của mình ra. Cô ấy ko phải dạng vừa đứng lên đập hết mâm cơm ra, đập tan nồi cơm điện, định lao vào đánh mình, xong thằng em nó ngăn nên mình bỏ ra cơ quan ngủ, thật sự lúc đó mình hối hận khi lấy cô ấy.


Sau hôm đấy mình đi du lịch 4 ngày, cô ấy chặn số mình, rồi chuỗi ngày tăm tối mở ra, bế tắc.Trước đây mình chặn face người yêu cũ cô ấy, cô ấy yêu sâu nặng người này lắm, nhưng bị phản bội nên cô ấy chia tay, mình phát hiện cô ấy hủy chặn người yêu cũ, chat với ngy cũ đến 2h đêm.Mình cũng vào nc với hắn, cũng bảo hắn hay là quay lại với cô ấy đi,mình sẵn sàng buông tay, nhưng hắn chắc là người tử tế, cũng nói ko muốn phá hạnh phúc 2 người. Hôm đấy cô ấy sang phòng thằng em trai ngủ, mình cũng nt bảo thằng em sang phòng 2 vợ chồng, đêm mình mò sang, ôm cô ấy, cô ấy ko phản ứng gì cả, rồi chuyện gì đến cũng đến, cũng 1 tuần ko động vào nhau, thế là tranh thủ làm 1 nháy, xong việc 2 đứa ôm nhau ngủ, mình tưởng chuyện thế là xong rồi ai ngờ...


Số là mình có thằng bạn cùng cơ quan, nó bảo có phần mềm Bigo gì gì đấy, mình cũng cài vào máy thấy cũng nhiều e xinh xinh, thấy e ngực to xinh gái ( đàn ông nào chả thế :D) mình có vào chát,"alo" đúng 1 lần rồi ra, ko hiểu thế nào mà cô ấy đọc được, bảo mình vào mạng tìm gái, cả chuyện mình hay xem 5s online, có em diễn viên Phanh Lee, diễn viên phim trái tim có nắng ý, mình hay vào face em này theo dõi với xem ảnh, ko có 1 vấn đề gì luôn, rồi cô ấy theo dõi lịch sử tìm kiếm thấy mình hay tìm kiếm e này, cô ấy bù lu bù loa lên khóc lóc bảo ghê tởm mình, vợ có bầu mà còn tìm kiếm gái,:o, quên chưa nói cô ấy hay ghen kinh khủng. Còn cả hôm trước mình xem clip bài Anh cứ đi đi của Hari Won, cô ấy nổi khùng đập tan cái máy tính ra, mình bó tay.8-|


Rồi cô ấy nói kinh tởm mình đòi ly hôn, bảo a đã lên mạng tìm gái thì đừng trách tôi ngoại tình ko chung thủy với anh, anh ko xứng đáng làm bố con tôi, đến thời điểm này bố mẹ 2 bên đều biết hết chuyện rồi. Hai bên lại đang tính chuyện mua nhà mua cửa cho 2 đứa rồi. Tính vợ mình quá trẻ con, mình quá mệt mỏi, cứ giận nhau là đặt mk điện thoại, nói chuyện với người yêu cũ, rồi chê mình làm ít tiền thế này thế kia. Còn nhiều chuyện nữa mình ko muốn nói nữa, mình chán lắm rồi. Nên tiếp tục hay từ bỏ đây, hôm nay cô ấy mang đơn ly hôn về đòi ly hôn rồi:-$