Ngày bố em có bồ, bố về đối xử rất tệ vs mẹ. Mẹ làm gì cũng thấy ngứa mắt...
bf của e cũng vậy. Trong thời gian 2 năm yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu, a vẫn luôn y ng phụ nữ mà a k thể lấy làm vợ. Thời gian nào a xác định lấy e thì a rất tử tế, hy sinh. Thời gian a thấy k có gì chắc chắn ở e a sống rất hời hợt. Nhưng có 1 điều bất biến suốt 2 năm là a vẫn luôn ân cần quan tâm chị ny cũ.
Có phải vì a k y e nên nhìn e làm j cũng thấy ngứa mắt k ưng ý, e đóng cái cửa có tiếng động a cũng khó chịu.trong khi e nào thuộc diện vụng về xấu xí gì đâu, chỉ là e ít tuổi k đằm thắm dịu dàng đc như các chị.
Còn qua những lời khen e chắp góp 2 năm a dành cho 1 ng bạn, e biết trong mắt a chị tốt đep ntn.dù mọi ng xung quanh nói chị kieu ky, lấy chồng k đc chiều chuộng như ở nhà nên ly dị ngay dù đã có 1 mặt con. E hỏi thì a nhỏ nhẹ lỗi tại bố mẹ chị nuông chiều chị quá và do anh chồng gia trưởng, chị nóng vội làm hỏng chuyện a chỉ thản nhiên đàn bà trong việc lớn k bình tĩnh đc như đàn ông, rồi a chỉ tập trung ca ngoi điểm tốt của chị. A biết nhìn nhân ưu điểm của ng khác thế là tốt
Nhưng sao
vs e thì những điểm tốt mọi ng hay khen thì a chẳng bận tâm, Chỉ nhìn đâu cũng thấy chỗ này chưa đc chỗ kia chưa tốt. Rồi càu nhàu cáu bẳn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e da quyết định rồi nhưng vẫn còn chút lo lắng mình sẽ k hành động dứt khoát đc ạ. A ấy thì cứ...
E k muốn ôm hận gây thêm nghiệp nhưng e thực sự chẳng thiết tha nói j vs con ng ấy nữa chị à.
Suốt 2 năm yêu...