Chào cả nhà,


Em là thành viên cũ của diễn đàn nhưng có chuyện bức xúc quá về vấn đề nhạy cảm với nhà chồng nên đành phải đăng ký nick mới. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em vụ này với ạ.


Số là em và chồng em mới đi công tác 3 tuần liền, vừa về HN hôm CN. Trong suốt 3 tuần đấy vì chồng em muốn gửi con sang ông bà nội nên con em sang bên đấy để ông bà chăm sóc. Thứ 2 là hôm qua em cũng cúng rằm tháng 7 và mời ông bà nội sang ăn cơm. Hôm nay là thứ 3, bà ngọai bảo mang con bé sang cho bà trông vì lâu lắm rồi bà ko gặp nó. Thế là sáng nay em gửi nó sang đấy. Đến khoảng 9h sáng ông nội gọi hỏi con bé đang ở đâu, em trả lời đang ở với bà ngoại; ông hỏi ông đến đón nó đi chơi được ko, em trả lời là được ạ. Một lúc sau bà ngoại gọi điện bảo ông bà nội đến đón nó đi rồi, mang toàn bộ đồ đạc đi và tối bảo bố mẹ qua nhà nội mà đón nó :Sad:


Bây giờ em chẳng biết phải làm sao; bà ngoại thì dỗi, chồng thì ko thể bàn được chuyện này, em thì bức xúc kinh khủng. Gọi cho ông nội mấy lần toàn tắt máy, điện thọai bàn thì không ai nghe mà rõ ràng buổi sáng ông nội vẫn gọi cho em 2 lần bằng di đông nhưng bây giờ lại tắt máy mất rồi. Em tức quá, cứ định lát nữa xin nghỉ phép về nhà nội đón con bé về nhà luôn rồi muốn cho mọi chuyện ra sao thì ra hoặc sẽ gọi điện bằng được yêu cầu ông bà đưa con bé về nhà ngoại cho nó ăn cơm ở đấy :mad:


Nhưng em cứ áy náy ko biết làm như vậy có quá đáng ko, hay do em ích kỷ quá...hu hu..các mẹ ơi nhức đầu quá...


Các mẹ khách quan trong vụ này khuyên em từ giờ đến chiều nay nên cư xử với bố mẹ chồng và mẹ đẻ như thế nào bây giờ???