Mình ko biết các bạn sẽ đối sử với người tình của chồng ntn.Mình xin kể cho các bạn nghe về chuyện của mình mong các bạn cho ý kiến nhé.
Khi mình phát hiện chồng mình nuôi bồ nhí ở ngoài mình thật sự ko thể nào tin nổi và hoàn toàn suy sụp tinh thần..Mình nói chuyện với chồng rất nhỏ nhẹ để chồng bỏ cô người tình trẻ đẹp kia.Chồng mình hứa sẽ chấm dứt với con bé đó nhưng chỉ được vài hôm đâu lạ vào đấy.Thế là mình đã nt và nói chuyện với con bé đó,mình ko mắng chửi gì hết,mình nói chuyện bình thường thôi giống như chị em nói chuyện,rất vui vẻ là khác.Mình nói mình nhường chồng mình luôn nếu 2 người thật sự yêu nhau mình xin rút lui.Thế là con bé nó vui mừng cám ơn ríu rít ,nó còn kể hết chồng mình đối sử với nó ntn ,yêu nó đến chừng nào,nó còn bảo a ấy nói rất muốn bỏ chị để lấy e nhưng giờ con con nhỏ quá nên cho a ấy ít thời gian.Lúc mình nghe con bé đó nói cong minh điên lắm nhưng vẫn cố nhịn,vì gia đình mình cố nghĩ mọi cách.Thế là mình nói với con bé đó,e có muốn a ấy lấy e liền ko?chị bầy cho e cắch này nhé.Giờ e gọi dt nói với a ấy rằng e co thai rồi,a ấy yêu e a ấy sẽ bỏ chị thôi.Thế là con bé đó làm theo ý kiến của mình.Mình nghĩ vui thầm trong bụng vì kế hoạch của mình đã thành công được một nửa(mình hiểu tính chồng mình lắm nhưng Cug làm liều đấy các bạn ah)
Mình xin kể tiếp nhé,mình ngồi chờ khoảng nửa tiếng sau con bé nó gọi lại cho mình và khóc sướt mướt và kể lại nguyên văn như thế này
A : A yêu ơi e co thai rồi sao đây a?
B:Sao e đùa a đấy ah,sao có thể?
A:e có thật đấy được 1 tháng rồi
B:giờ a Cug ko biết sao,chưa phải lúc,phá thai đi
A:sao hồi trước a bảo nếu co thai thì sẽ lấy e
B:giờ ko được a còn gia đình,e phá thai đi
A:ko,e sẽ ko phá,e sẽ đẻ nó ra
B:vậy e đi mà đẻ và tự nuôi một mình a ko biết
Con bé đó nghe xong liền nổi điên lên,ko giữ được bình tĩnh và chửi bới um sùm và nói
A:vậy e sẽ đẻ ra và đem đến cho vợ a nuôi,con a thi chị ấy Cug đành phải nuôi thôi.e Cug đã nói hết với chi ấy rồi,chị đồng ý ra đi để a có cuộc sống mới
B:ai cho cô nói chuyện với vợ tôi kiểu đó,tôi sẽ ko bỏ vợ để lấy cô đâu.
Thế là xong mình nghe vo bé đó kể xong là mình biết kế hoạch của mình đã thành công.Tối hôm đó chồng mình đã kể hết tất cả mọi chuyện cho mình nghe và mình cũng nói thôi cứ để nó sinh con luôn cũng được,nó ko nuôi thì vợ chồng mình nuôi.e yêu a yêu gia đình này em sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của a và sẽ đón nhận con a( mình mạnh miệng nói thế thôi vì biết là giả mà hihihi..).Thế là từ đó về sau chồng mình bỏ hẳn con bé đó luôn.
Cam on các bạn đã nghe mình kể chuyện,mình kể ko hay Thông cảm cho mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bí quyết ứng xử với bồ của chồng
Nếu "người thứ ba" ghê gớm, ghen ngược với bạn bằng cách gọi điện, gửi tin nhắn gây sự, chửi bới......
Ngoài ra, việc bạn quá dễ dàng tha thứ...