Khi còn nhỏ mình luôn mê mẩn với truyện cổ tích. Luôn mơ ước mình là những nàng công chúa xinh đẹp, duyên dáng. Trong kho tàng cổ tích ấy mình luôn mơ mình là cô Tấm và nàng Lọ Lem. Và chắc không phải ngẫu nhiên mà 2 nhân vật này đều có liên quan đến những đôi giày, để rồi bây giờ lớn lên mình cũng đam mê giày một cách kỳ lạ.


Mê mải chọn 1 đôi giày hợp với quần áo, hợp thời trang và đúng size là sở thích muôn thủa, và có thể nói mình rất kỹ tính khi chọn giày. Vậy mà có lần mình đã chọn mua nhầm 1 đôi giày qua mạng. Phải nói là nó rất đẹp, điệu đà và vô cùng xinh xắn. Vậy mà khi nhận, không hiểu sao mình lại đặt nhầm size. Biết làm gì với đôi giày mà vừa đi vừa phải kéo lê vì rộng thế này???


Mình mang câu hỏi này đặt lên facebook để trưng cầu ý kiến. Đa phần mọi người khuyên mình nên đệm thêm gót, hay mua lót thêm vào, rồi có cả lót giày silicon trong suốt k nhìn thấy đâu... chả ai khuyên mình vứt đi cả. Bên cạnh đó cũng có những lời khuyên kiểu mẹ ghẻ trong cổ tích là gọt bớt chân, hay chặt bớt ngón chân.


Đọc xong những lời khuyên này mình chợt nghĩ, trong cuộc sống chắc chắn không phải ai cũng chọn được 1 nửa hoàn hảo. Khi lấy nhau rồi mới phát hiện ra bị lệch size.


Rộng thì có thể lót thêm đế, vậy chật thì có ai dám gọt chân như lời khuyên mẹ ghẻ trong cổ tích k?


Chả ai muốn vứt đôi giày đẹp mới mua cho dù k đi vừa cũng như k thể cứ lấy nhau rồi thấy lệch thì bỏ. Chúng ta đều tìm cách khắc phục, sửa chữa sao 2 nửa hòa hợp nhau hơn, hay để giày đi vừa chân hơn.


Hãy cùng nhau cố gắng các bạn nhé, hãy để chúng ta trở thành những đôi giày lệch size hoàn hảo.