Điều ước cho những SM, SPP và những ai độc thân thôi nhá!
Chẳng ai đánh thuế ước mơ, nên mình cứ mơ ước đi nhá (giống lời mở đầu của bán hàng đa cấp nhỉ, hehe). Cuộc đời chán ngắt và đôi khi tuyệt vọng quá, nhất là những người to xác cô đơn như chúng mình.(tớ chỉ dành cho những đối tượng nêu ở "tiêu đề" vì những người này nên được ưu ái hơn 1 tí, các bố mẹ khác hp hơn thông cảm nhá :Angel:). Thôi thì ước 1 tí, viển vông 1 tí, bay bổng 1 ti, biết đâu 1 ai đó, 1 người nào đó lại thực hiện được ước mơ thì sao. Ko biết Trời có mắt ko, mà chắc là có nhưng chưa mở ra để thấu được..
Tớ xin phép ước trước nhá: Ước gì mỗi ngày đều đặn nhận được 1 tin nhắn thật yêu thương, như là 1 niềm động viên, an ủi những lúc quá chơi vơi như bây giờ.
:Laughing::Battin ey: (ước mơ này rất có lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông). Ước mơ nhỏ nhoi, cho mình, cho cộng đồng :D
Mời mọi người ủng hộ nhé! Ước đi nào...:Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng ước như bạn chủ Top.
Ước thực sự, mỗi sáng ngủ dậy, mỗi tối trước lúc chìm vào giấc ngủ đều có những lời yêu thương gửi...