Điều tra làm rõ mọi chuyện của chồng hay im lặng và bằng lòng với cs...?
Chuyện của em là một câu chuyện dài, nhân vật chính của chuyện cũng là những người có cá tính. Đã nhiều lần em muốn chia sẻ với mọi người nhưng thực sự để kể ra hết thật khó khăn...
Vợ chồng em mới kết hôn. Khi đến với hôn nhân, thời gian bọn em tìm hiểu nhau chưa nhiều. Anh ấy là người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít khi để ý đến phụ nữ (có vẻ thế), tự lập trong cs và công việc - ngay cả với bố mẹ, anh chị em. Anh ấy lại đi học ở nước ngoài lâu năm nên ảnh hưởng tư tưởng phương Tây như: tôn trọng khoảng trời riêng của nhau như công việc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội, không được "động" đến những thứ cá nhân như ví, điện thoại, email... Khi đến với nhau, cảm giác mọi thứ là do em chủ động. Anh ấy hơn em nhiều tuổi, em lại có tình cảm với anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì thế dẫu chưa hiểu kỹ về nhau nhưng em vẫn quyết định kết hôn, ngay cả khi anh ấy cưới em vì lí trí nhiều hơn tình cảm. Tình yêu anh ấy dành cho em thực sự không nhiều và đến với em khi vừa bị tổn thương bởi một người con gái khác...
Anh và cô ấy dành tình cảm cho nhau, trong sáng và lãng mạn, khi định tiến xa hơn thì mới biết cô ta đã đki kết hôn với người đàn ông khác. Anh ấy rất đau khổ nhg xa lánh cô ấy, dù cô kia mặc sức níu kéo. Khi biết anh ấy yêu em, còn bảo anh ấy bỏ em để cưới cô ấy. Khi bọn em đã lấy nhau, cô kia đã có chồng, cô kia vẫn thg xuyên gọi điện, nhắn tin, gửi mail...Em biết khi này cơn giận của anh đã nguôi ngoai và vẫn nhận sự liên hệ từ cô ấy...
Nhưng câu chuyện thực sự làm em bất ngờ lại là chuyện khác...
Anh ấy làm công việc nhà nước, nhg không chiếm nhiều thời gian nên mở công ty riêng cùng một người bạn. Đây là một người bạn gái bằng tuổi, đã có chồng và con. Người bạn này thân thiết với anh ấy đã khoảng 10 năm nay, cùng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. KHi anh ấy còn độc thân, 2 người luôn đi mua sắm, đi chơi cùng nhau, chị ấy cũng là người kề vai sát cánh, giúp đỡ anh ấy mọi mặt trong công việc. Em được biết rằng gia đình anh ấy, kể cả bạn bè, cháu chắt, hàng xóm...ai cũng biết và thân quen với chị ấy. Nhưng mọi người có tin được một điều rằng, từ ngày yêu cho đến ngày cưới và đến tận bây giờ, em chưa từng gặp chị ấy đến 1 lần, chồng em luôn giấu diếm và ko minh bạch mối quan hệ đấy với em, mặc dù những người bạn thân khác của anh ấy em đều biết. Em cũng chưa được đến văn phòng anh ấy bao giờ (dù là công ty riêng), ko biết công việc tiến triển thế nào, thậm chí, đến giờ có nhiều công việc bên gia đình nhà nội em chị ấy vẫn lo toan mà em ko hề hay biết (Gđ chồng em rất tốt, nhân hậu và tuyệt đối ko nghi ngờ gì tình bạn giữa 2 người đó). Thế là em tự an ủi mình rằng anh ấy không muốn vợ can thiệp quá sâu vào chuyện công việc nên ko bao giờ chia sẻ với em...Cho đến 1 ngày, em tình cờ xem dc đt của chồng em, thì thấy 1 bài thơ chị ấy gửi cho anh ngay sau ngày bọn em cưới ( ngày cưới bọn em chị ấy ko đến vì lí do đi nước ngoài). Em thực sự rất sốc và đau lòng, từ đó em biết mối quan hệ giữa họ thực sự không bình thường. Khi em hỏi đến, chồng em nói "cô ấy như là mẹ anh. Em không bao giờ chia rẽ dc tình cảm đó. Dù thế nào anh cũng sẽ vẫn quan tâm đến cô ấy như bây giờ, và mọi thứ chỉ trên quan hệ công việc". Tìm hiểu qua bạn bè, em dc biết 2 người rất quan tâm đến nhau, chị ấy luôn mua quần áo, mua sắm đồ đạc cho chồng em (nhg ko ai nghi ngờ là có tình cảm gì đặc biệt). Và anh ấy cấm em ko bao giờ dc gặp hay nói chuyện với chị ấy...Em đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ đó, máy chồng em luôn để chế độ đặt pás, mỗi ngày vẫn sáng đi tối về cùng chị kia, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cviẹc (đã như thế 10 năm nay) và em vẫn như người đứng ngoài cs của anh. Mặc dù anh í ít khi về muộn, lúc nào cũng về ăn cơm với vợ, chuyện quan hệ vợ chồng cũng vẫn bình thường, nhg em thực sự rất đau khổ.
Em có nên tìm hiểu rõ ràng chuyện của 2 người đó ko? Nhưng trong 10 năm ở bên chị ấy, anh í đã trải qua 2 mối tình, đến em là người thứ 3. hơn nữa, nếu 2 người đó yêu nhau, mà ở gần như thế thì kiểu gì cũng có "chuyện ấy", nhưng em cam đoan 80% là anh ấy ko có chuyện đó ở ngoài, vì hầu như ngày nào bọn em cũng xxx, trừ những hôm anh ấy thực sự mệt...
Em cũng xin nói thêm, chồng em là người ít nói, ít chia sẻ với người khác, trông lúc nào cũng trầm tư. Anh ấy hay dùng facebook, nhg chưa từng post 1 cái ảnh cưới nào của bọn em lên đó, cũng ko hề add em vào friends list, em hỏi thì bảo ko thích.
Hôm trước đt em hết tiền, mượn cái nokia (anh dùng 2 máy) của anh ấy để nt cho bạn, những tn đến và đi nhạy cảm anh ấy luôn xóa hết, nhg vào mục soạn tin thì tn cuối cùng vẫn còn ở đó, thấy anh í nt chúc mừng sn một cô gái nào đó với giọng rất trìu mên, yêu thương (mà chưa bao giờ em nhận dc 1 lời nthe từ anh ấy, anh cũng là người cực kì khô khan và ít khi thể hiện tình cảm), em hỏi thì anh bảo "ai cho phép em lục lọi đt của anh" , và ko một lời giải thích, cũng ko biết là nhắn cho ai.
Một lần, em vào lịch sử trình duyệt web, cái này nó lưu lại từng ngày và thậm chí khi mình check mail thì sẽ lưu lại tiêu đề thư, em thấy có những cái mail có chủ đề rất nhạy cảm, tình cảm thiết tha nhg ko đọc dc nội dung...
Giờ em thấy thực sự hoang mang. Cuộc sống gd vẫn bình thường, anh vẫn quan tâm đến em (em đang mang bầu), mọi thữ có vẻ vẫn ổn, nhg nhìn lại, em biết tình cảm giữ bọn em ko sâu sắc, em ko hiểu gì về mọi thứ xung quanh anh ấy, em cũng ko biết mối quan hệ 10 năm kia thực sự thế nào, những mail và tin nhắn kia là của ai (vì rõ ràng có sự chủ động của anh ấy)... Em buồn mà ko biết phải làm sao, vì anh chỉ nói "hoàn toàn ko có gì, với ai" chứ ko giải thích gì thêm cả.
Liệu em có nên điều tra email của chồng, đt của chồng ko? Nếu đọc những lá thư đó, biết sự thật về nhiều mối quan hệ quanh chồng em, biết tất cả, em sẽ rất đau khổ, liệu em có sống tốt cho đến khi sinh con ko? và liệu vợ chồng còn sống nổi với nhau hay ko? Mặc dù xác định, biết hết là sẽ chia tay, nhg biết vào thời điểm này, khi em mới bắt đầu mang bầu thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến con. Mà cứ âm thầm chịu như bây giờ, em cũng đau lòng lắm...