Đi làm dâu - ở nhà chồng: Em stress sắp bùng nổ đến nơi rồi!!!
Thực sự e cần tâm sự với ai đó lúc này. Thậm chí muốn đến bs tâm lý quá. Có chị nào nhiều kinh nghiệm hay đồng cảnh ngộ thì chia sẻ vs em với :((((
Vợ chồng e đang ở cùng bố mẹ chồng và em vừa sinh cháu đc 2 tháng. Từ lúc lấy nhau về rồi mang bầu rồi bé ra đời, mới gần 1 năm thôi mà đủ thứ chuyện. Em sắp phát điên phát rồ rồi mng ơi !!!!!!!!!!!
Ước j e đc giải tỏa vs ai đó 1 ngày ko phải nghĩ đến viiecj j khác. Chứ bjo lên than thở cũng chỉ tranh thủ đc 5,10p :((((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi thế này thì sợ quá,...
E cũng mới lấy chồng được nửa năm, cũng sắp phát điên rồi. Nhà em không chỉ có mẹ chồng, còn có chị chồng và cháu chồng -...
Bình tĩnh nào!!!