Sau khi anh rể vừa lên máy bay. Chị tôi liền kéo tôi sang quầy check in làm thủ tục cho chuyến bay của 2 chị em. Sau 1 thời gian nhờ người theo dõi, chị tôi phát hiện anh rể có nhân tình bên ngoài, nên bảo tôi đi cùng vào SG hòng bắt tận tay đôi “ gian phu dâm phụ “ .


Tôi nghe chị kể xong cũng rất nóng lòng, là kiểu mãu chung thủy trong chuyện tình cảm, nên khi nghe chị nói chồng chị thường xuyên nói dối đi công tác vào Sài Gòn để gặp gỡ nhân tình, tôi quyết định đi theo chị, làm rõ mọi chuyện trắng đen .


Khi vào đến SG, chị em tôi đi taxi đến địa chỉ đã được báo trước. Đó là 1 căn hộ trên tầng thứ 11 của 1 chung cư cao cấp, chị tôi hằn học


- chắc con hồ li tinh lại móc túi của thằng này rồi.


Đến nơi, đúng số phòng, chị tôi tức giận nhấn chuông 2,3 lần. Thấy chị tức giận, tôi vừa thương vừa xót, nên động viên chị cố bình tĩnh để xem thế nào đã.


Khoảng vài phút sau thì cửa mở, chị tôi xông vào, sau cánh cửa anh rể há hốc vì ngạc nhiên. Chị tôi gằn giọng :


- à, đi công tác đây hả ? tôi còn tưởng là anh chăm lo cho cái gia đình này cơ


Anh rể tôi mặt mũi tái mét, chị tôi xô anh rể tôi ra, rồi chạy khắp căn hộ


- Đâu rồi, con hồ li tinh đâu rồi


Sau cùng vào phòng ngủ, chị tôi xô cửa vào, tình nhân của anh rể tôi ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường, đọc sách, dáng vẻ rất thanh thoát, bình tĩnh. Chị tôi gào lên


- Tao biết ngay mà, cái con lăng loàn này, mày cướp chồng người khác mà vẫn tỏ vẻ thanh cao hả ?


Nói rồi chị tôi lao đến, đúng lúc đó thì anh rể tôi vào,giữ chị lại, và quát lên


- cô làm cái gì vậy hả ?


Chị tôi mặt mũi đỏ bừng


- Làm cái gì ? mày còn hỏi tao làm gì à ? để tao đập nát mặt nó ra, xem nó còn lấy cái gì mà dụ dỗ chồng người khác nữa.


Anh rể tôi kéo chị tôi đi, tôi cũng chạy đến kéo anh rể ra, để chị tôi dễ bề “ hành động “ . Tình nhân của anh rể vẫn ngồi với dáng vẻ đó, gió từ cửa sổ lùa vào, tóc bay bay, tuyệt nhiên k quay sang nhìn chúng tôi lấy 1 lần. Chị tôi gào lên


- mày đem cho nó bao nhiêu tiền rồi, ông bà già tao tin tưởng, giao cả công ty cho mày, giờ mày dâng cho con cave này phải không ? tao bắt tận tay rồi nhé, xem mày còn chối được không.


Anh rể tát chị tôi 1 cái, chị lảo đảo, tôi giữ chị, rồi lớn tiếng


- Anh làm gì vậy ? anh ngoại tình còn đánh vợ con à ???