Đêm tân hôn kinh hoàng với cái nệm cũ của chồng @@
Chào cả nhà. E mới cưới được 1 tuần, đủ thứ phải lo nghĩ và tính toán, mua sắm ạ. Giờ mới rảnh xíu lên 8 với các mẹ xíu cho zui.
Thực sự là giờ e vẫn còn ớn lạnh đêm tân hôn "kinh hoàng" lắm , chả là ox kêu sẽ có 1 bất ngờ cho e trong đêm tân hôn và thực sự là e quá bất ngờ đến khiếp luôn. hic hic.
Vào phòng của ox thì thật sự có 1 sự ấn tượng về bày trí và dán tường, sơn mới khá đẹp và ấm áp tuy nhiên điều làm e còn "Ấn tượng" đến giờ đó là cái Nệm lò xo cũ của ox @@. Hễ nằm lên là nó cứ kêu cót két, cọt kẹt, làm chả còn hứng thú gì cả, cả ngày chúc bên này bên nọ , chạy qua lại như con thoi, mệt mỏi rồi tối về tân hơn gặp cái nệm này nữa chỉ muốn ngủ 1 giấc cho khỏe mà thôi :( nói chung là đêm tân hôn của e toàn phải nghe nhạc giao hưởng có 1 loại đàn duy nhất :((
cả tuàn nay đang kì kèo với ox đòi mua cí mới, tại ổng cứ bảo là a quen rồi, có j mà đổi, cuối cùng cũng năn nỉ đc nên lên đây nhờ các mẹ, các chị e tư vấn xem thử loại nệm nào rẻ mà chất lượng xíu ạ. e đang ngắm mấy loại nệm ép gấp 3 hàn quốc, loại dày xíu vì kêu loại này cứng, nằm ko bị đau lưng như nệm mềm, các mẹ tư vấn thêm cho e xem thử nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
cái na...
nệm này ko đc dày ...
em thấy nick mẹ nó là cũng biết mà, hiihi,
khi bé tè dầm, chị lấy ca nước đổ vào chổ tè đó, rồi lấy ...
chắc thời gi...
em thấy nệm cao su xử lý tè d...
nệm mà ...
tốt nhất ...