Tôi và anh yêu nhau tính đến nay hơn 5 năm trong sự ngăn cấm của gia đình tôi, không cho phép tôi yêu anh. Lý do: anh đã có một đời vợ,một đứa con gái. Còn tôi là một đứa mới lớn...


Khoảng thời gian trước đây là khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Luôn muốn gặp mỗi ngày để được ở gần nhau, quý trọng từng giờ, yêu nhau trong cảnh lén lút nhưng rất hạnh phúc. Anh luôn quan tâm, yêu thương, tôn trọng tôi. Đi đâu, làm gì cũng đều nghĩ cho tôi, sợ tôi buồn... Tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Anh làm mọi cách để gia đình tôi chấp nhận nhưng đều vô vọng, ba mẹ tôi vẫn phản đối kịch liệt. Rồi tôi có thai. Cảm giác lúc đó vừa vui vừa sợ, thai được 5 tháng tôi mới nói với ba mẹ. Anh cũng về gặp ba mẹ tôi để nói chuyện. Dù rất sốc nhưng vì thương con gái nên đành chấp nhận cho tôi và anh. Nhưng niềm vui không đến với tôi mà nỗi buồn bắt đầu kéo nhau ập đến. Bây giờ rào cản không phải từ gia đình tôi nữa mà là gia đình anh. 5 năm yêu anh tôi không hề biết nhà anh ra sao, anh chưa bao giờ chở tôi về nhà a. Tôi chỉ biết mọi thứ qua lời anh kể. Vì yêu và tin anh nên cũng không đòi hỏi gì. Lúc biết tin tôi có thai thì gia đình anh bắt tôi phải đi phá với lý do anh chưa ổn định sự nghiệp, anh phải sang Singapore làm ăn, và nhà anh còn thù hận với nhà tôi vì không cho anh yêu tôi suốt mấy năm qua. Thương đứa con vô tội nên chúng tôi quyết tâm giữ lại chỉ với sự chấp nhận của nhà ngoại còn phía nhà anh thì không. Giấc mơ được lên xe hoa, mặc váy cưới cô dâu đã không còn hiện thực nữa. Tôi với anh sống chung trên danh nghĩa thôi chứ chưa đăng ký kết hôn được vì theo lời anh nói anh trai của anh làm ở uỷ ban xã và giấy ly hôn anh trai giữ nên không thể đi đăng ký.


Lúc tôi sinh, rồi đầy tháng, rồi lúc con đau, con sốt mẹ anh không vào thăm dù chỉ một lần. Những lúc như thế cảm thấy tủi thân vô cùng, khóc một mình chẳng dám kêu ai, thấy thương cho ba me đi đâu ai cũng hỏi nhà nội này nọ nhưng chỉ biết cười cho qua chuyện.


Tôi cứ nghĩ nhà anh không chấp nhận thì anh phải thương mẹ con tôi nhiều hơn nhưng không, từ lúc sinh con, anh về nhà tôi ở thì anh thay đổi hẳn, anh ít quan tâm đến tôi và con, ở ngoài đường suốt ngày. Đi về là cầm điện thoại, ôm laptop. Một hôm nằm cạnh anh tình cờ tôi phát hiện anh đang nhắn tin yêu đương với một cô trẻ trung xinh đẹp trong khi một tay đang ôm tôi. Tim tôi như ai bóp chặt, co thắt đau đớn vì trước giờ tôi luôn tin anh không có ai ngoài tôi. Lúc đầu tôi hỏi thì a chối, xoá tin nhắn tức thì. Sau đó thì anh thú nhận nhưng nói không có gì với cô ta, chỉ nhắn tin tán tỉnh cho vui chứ không có ý định gặp mặt...rồi thề thốt... Tôi tin anh mà bỏ qua. Đến hôm con tôi được 4 tháng thì có người đàn bà đến gõ cữa nhà tôi , tìm ba mẹ tôi nói có thai với anh được 2 tháng rồi. Trời đất quay cuồng, tai tôi ù đi. Không thể tin được trong lúc tôi sinh nở thì anh lại ngoại tình với người đàn bà khác và để lại hậu quả. Tôi hỏi thì anh lại chối, nói không có chuyện đó, chưa bao giờ ngủ với cô ta... Rồi lại thề thốt... Tôi yêu và tưởng tuyệt đối để giờ phải chịu đau đớn tột cùng.


Tôi phải làm gì đây???????