Để đánh giá 1 ng đàn ông hãy nhìn vào hp của người phụ nữ bên cạnh họ !!!
E 27t mới sinh em bé 2,5 tháng. Dạo này giống như e bị trầm cảm vậy á, hay suy nghĩ lung tung. Hôm bữa, mẹ ck e lên chăm cháu, ck em đi chơi cả ngày, câu cá, đá gà ( ck em thích đá gà, nuôi cả nhà gà để đá luôn á). E thì ở nhà làm, chỗ e làm là công ty tự mở ( e mở và ck có giúp mặt giấy tờ) cty làm dc 3 năm rồi, vc e quen nhau 7 năm, cưới nhau t1-2015. Mẹ ck e hiền lắm, chiều ck về, e liếc ck( mặt e hay quạu quọ vậy á), hix rồi 2vc cãi nhau, ck e tát e 1 cái, e điên lên đuổi ck e đi, nhà e thuê..., chửi ck hèn, ck e nói chưa đk kết hôn nên thôi lun đi, ck nuôi con, e nói ck nuôi nổi k,... Lúc đó điên quá quên mất mẹ ck ở đó, tính e nóng sẵn bị tát 1c trc mặt nhìu ng e điên hơn nữa. E nói e nuôi con, ck chẳng qua chỉ góp 1 con tinh trùng thôi chứ gì, rồi nói buông a ra e kiếm dc khối thằng hơn a, thật lòng e nói vậy thôi, chớ từ khi biết yêu tới giờ e có yêu ai đâu, dù cho nhìu ng đeo đuổi lắm.
Trc quen nhau, ck cũng tệ lắm, ctay e quen ng khác ( cả nhà ck cũng tán thành, vì là ng quen của nhà), e níu kéo gì cũng k dc, sau e chấp nhận, e đi xa k gặp nữa cũng k ll, trong 1-tháng k gặp ck gọi liên tục nói xa e mới bít yêu e ntn, nhớ gì bla bla... Khi quen e hi sinh nhìu lắm, có khi túi chỉ còn 100k mà ck đi cv cũng rút ra đưa 50k, ở nhà đi chợ nấu cơm, ck về ăn xong r lên ngủ, rồi ảnh làm tg vậy cũng có tiền(bđs) ảnh mua laptop, đt, gửi tiền về cho bm ảnh, chứ tuyệt nhiên k đưa cho e nha. Rồi hết tiền thì lại dựa vào em.e k trách gì vì bít lúc đó ah k yêu e nhìu. Rồi ảnh chán, a yêu ng khác vì nói e vì tiền( hihi), ctay e, quen liền cô đó trong vài ngày,mọi việc diễn ra nhanh trong 1/2 tháng nghỉ tết về quê, a quen và yêu ng đoá.Sau dọn qua gần cô đó r nhớ e gì nên gọi e hoài.
Yêu quá nên e chấp nhận quay lại sau 2th, lúc đó a cũng hết tiền rồi, lại dựa vào e từ đó a k làm ra nhìu tiền nữa.
Tới 5 năm sau tụi e mới lấy nhau. Từ sau vụ đó e trở nên k tin ck, nhưng e vẫn tha thứ và cho đến giờ, tụi e cách 3t kỵ nhau nên cứ cãi miết thôi, haizz.e cũng quên mịe nó ch cũ rồi.
Nhà e có đk nên e lo cho ck e từ khi quen nhau tới giờ, cưới xin cũng v, nhà ck cũng k tốn gì nhìu, vc e đưa về 10tr, có gởi gà về thêm bán làm đám, nhà ck đi 15tr và 1 dây chuyền 1 lắc 24k( cái này giờ e vẫn còn gởi chị ck) 1 bông tai, 1 lắc 18k e đeo. Tiền cưới sau tiệc thiếu 4tr vc e bù vào. Tiền chụp hình, nhẫn cưới, áo cưới vest, thiệp 2 bên,.. Mọi chi phí e lo( tầm 60-70tr), cưới xong mua nhà, mẹ e cho 900tr, nhà ck thì cho mượn 250tr( cố nhà cho ngân hàng vc e trả). Sau mẹ phải trả nên bán lại , e trả lại mẹ hết, lời 70tr, mua xe cho ck 45tr, đt e 20tr- sạch sẽ. Tiền ngân hàng 1 tháng trả 4,1tr+ lời 2,5tr- 2th đầu e gửi về cho bmc 10tr/ tháng, dư tầm 3,5tr cho bmc.Sau khó khăn nên e gửi cho 1tr mấy á. E k kể gì vì cũng k đáng, e nghĩ ac thứ 5 đã làm dâu, lo cho bm, thì e gửi ít đáng gì, nhưng e chỉ nói để mn hỉu rõ là e đã gồng gánh áp lực nhìu ntn thôi, nhà ck tốt với e, e cũng tốt với nhà ck nữa. Em lo cty, lo tiền trả ngân hàng, lo cho bmc, cho ck, giờ là cho con nữa. Nên e nhìu khi hơi điên, e sinh xong ( mổ) là nằm viện 6 ngày về nhà ngày thứ 10 là e phải ra làm rồi, tính tiền bạc này nọ, ck e k bít gì và cũng k mún bít. Haizz. E bùn lắm lun á. Trc mỗi tháng e đưa ck 6tr- k khi nào a sài đủ, có tháng 7-8-9 thậm chí 10tr, ck e trc tiết kiệm nhưng từ khi e có tiền là cũng sài sang lắm. Nên vc e làm miết mà chả dư. Sinh con e cũng tự chi tiền ( khám thai, sinh con chắc tầm 50tr á) à, sinh xong e còn bị bệnh nữa chớ bị phụ khoa phải mổ thêm lần nữa. Mệt lắm lun. Mới tháng này là ck chỉ lấy 3tr.( có mẹ nấu cơm, mẹ e và mẹ ck thay phiên nhau phụ).
E nói ck học bán hàng phụ e, ck nói là ảnh còn sự nghiệp của ảnh, cái đầu ảnh k để suy nghĩ bán cây viết 2000, chán thiệt, trong khi đơn hàng e bán 1 tr là ít nhất mới giao, bán có khách mối mỗi tháng lấy gần 300tr. Lãi cả cty chắc tầm 50-80tr mà chi phí cty với sài nhìu nên chả thấy dư. Mẹ e cho 400tr mà giờ còn nguyên là may lắm r á.
Ck học tại chức ngân hàng mới có bằng ba tháng, thi 2 năm r 3,4 lần mới đậu,quen 7,8 năm cũng chả chịu cưới, ở chung nhà sài chung tiền,năm ngoái cha e bệnh nặng nên hối cưới sợ k kịp, cuối cùng gây sức ép a mới chịu, cha e vẫn k chờ dc. Ảnh thì giỏi nhưng chả chịu đi làm lính, thích làm chủ thôi hà, mà ai đi làm k từ lính lên chủ mún chủ k sao dc. Trc ở cty, sáng e làm ảnh ngủ tơi 12h trưa thức dậy r gà bọng tới tối. Haizz, nói chung nhìu cái làm e nản lắm, nhưng e rất yêu nên mới mặc kệ, sau có con cũng đỡ hơn, nhưng có mẹ là giao hết đi miết hà. E nhận lỗi với ck và mc e rồi, nhưng anh k đồng ý, cả nhà ck e thì cũng dễ lắm, nhưng sau hôm đó kêu a về quê anh chị xin việc làm cho a k ở trên này v em nữa( do e k mún sống chung nữa), hôm đó mc về quê chỉ nói 2 đứa tha thứ cho nhau dc thì ở k thì thôi bm cũng k nói nữa,sau e bít lỗi e xin lỗi thì a bơ lun kiểu như k cần nữa,a nói giờ sống vì con thôi, k còn ý nghĩa nữa. Giờ sáng ảnh ngủ tơi 12 h rồi đi tới tối... Cả tuần r, mẹ e cũng điện nc thì ảnh nc e bth nhưng k mún ở gần( k mún nằm gần) giao hết mọi việc cho e. Mẹ e la e dữ lắm, mẹ cũng lên phụ e, nhưng giờ mọi việc đã rồi, la cũng k ý nghĩa e cũng nhận lỗi nhưng k dc chấp nhận, giống như anh k mún xây dựng nữa. E buồn quá sống mà đau khổ thiệt. Mn có ý kiến nào giúp e k? Nhiều khi e cũng mún cố gắng mẹ e nói có lỗi thì ráng chịu đi, nhìu khi e chỉ mún buông xuôi thôi, giờ làm sao đây mn? E nên cố típ? Hay buông xuôi mọi thứ cho anh ra đi?
Lẽ nào sai lầm của e lớn như vậy sao? K thể tha thứ hay ty a k đủ lớn để bỏ qua? E mệt mỏi lắm luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà hãy nghĩ và làm sao để mang lại hp cho người khác
Và điều đó là mình phải...