Đúng là chưa bị ốm thì vẫn coi thuong sức khỏe. Cứ tưởng là chuyện của ai hóa ra chuyện của mình. Tôi phải làm sao bây giờ???


Tôi hiện tại đang o quê chăm con nhỏ. Chồng tôi thì làm trên hà nội. Vừa rồi tôi biết và cũng bắt tai trận nơi chồng tôi với bồ bịch của anh ta thuê tro ở với nhau. Mình không làm to chuyện nhưng cũng đủ để con nhỏ kia phải chuyển chỗ ở. Con chồng mình thì minh cũng lôi đến nhà bố mẹ nuôi anh ấy để cho họ biết chuyện ma nói và khuyên bảo anh ấy. Mình chưa muốn nói cho hai bên nội ngoại biết chuyện. Anh ấy cung xin lỗi và hứa là ko làm như thế nữa. Nhưng nói thật lòng mình chả tin được nữa. Mình thì giờ ở quê chả biết lối nào mà lần. Mình cũng đã nói chuyện với con nhỏ kia rằng dù chồng chị nó có tính lăng nhăng nhưng em biết anh ta da có vợ con mà vẫn ăn ở quan hệ với anh ta thì dù lý do gì đi nữa thì em vẫn là đứa sai va đáng bị lên án. Va nó mà không tránh xa ck mình ra thì mình sẽ day cho nó một bài hoc mà no sẽ nhớ đến cuối đời luôn. Minh đã rất kim cchế mới không đánh cho con nhỏ đómột trận dù rất muốn. Mình muốn hỏi mọi người mình có nên ở quê cho đến khi con mình đi lớp roi gui chau để di len ha noi lam ko hay la gio minh cai sua con. Cháu được 14 tháng rồi. Và mình fai làm gi để chồng mình chùa thoi lăng nhăng đi