Kết hôn, sinh con là câu chuyện muôn thủa của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng có đủ kiến thức cần thiết để xây dựng một gia đình hạnh phúc bền vững.


Mới đây thôi, nghe cô bạn kể mà tôi nổi da gà. Bé con nhà cô bạn năm nay 5 tuổi, nhặt rau, quyét nhà, gi gỉ gì gi cái gì cũng đòi làm tuốt. Riêng chỉ có lúc ăn là làm biếng và lúc học thì chậm hiểu. Bạn tôi nóng tính, cứ hễ biếng ăn hoặc dạy học là 2 mẹ con lại như có thế chiến xảy ra. Ầm ĩ tiếng quát, tiếng khóc, rồi vợ chồng nó cãi nhau, ông bà bênh cháu...Bạn tôi thân cô thế cô, nhiều khi làm mẹ mà "bó tay" khi không biết làm sao với cô con gái. Đang hoang mang thì mới đây 2 hôm, hỏi thăm cậu bạn học cùng đại học, con năm nay 2 tuổi, vợ mới sinh thêm đứa thứ 2 được hơn tháng. Mới có em bé, đứa đầu chưa quen với việc có em, nên lúc chơi chẳng biết giữ im lặng là gì, chạy nhảy um xùm. Nhà nó thì nhỏ nên không biết làm sao, để dạy từ từ mà vợ chồng nó cứ phải nạt nộ làm cho tình cảm và bầu không khí trong nhà đôi khi bị chùng xuống, cũng thở ngắn than dài. Tôi sắp làm mẹ đến nơi nên cứ ai có con nhỏ là tôi lại lân la tâm sự, để ít nhiều hiểu thêm 1 chút về nuôi con và chọn cho mình cách nuôi dạy con làm sao cho khéo, vì tôi vốn không được thừa hưởng sự dạy bảo khoa học từ đấng sinh thành. Cha mẹ tôi cũng thương yêu tôi nhiều, nhưng với ông bà, con cái giống như cái cây để cho tự lớn mà chẳng cho chút định hướng, đôi khi tôi thấy mình bơ vơ giữa dòng đời.


Từ những cuốn sách đọc được, những tình huống được nghe kể, từ chính cuộc sống và cách nuôi dạy của anh, chị, em, bạn bè. Tôi nhận thấy, cách nuôi dạy con tốt là phải hiểu đứa trẻ và đặt mình vào chúng. Ngày bé, khi bị đánh đòn, tôi rất sợ và tìm cách đối phó với roi bằng sự van xin, hoặc lì lợm không khóc, hay khóc to để cầu cứu những người xung quanh mà chẳng nhớ gì đến lí do vì sao bị đánh. Giờ này tôi nghĩ, roi sẽ chỉ có tác dụng 1 vài lần, chứ nhiều lần đứa trẻ sẽ trở nên yếu đuối hoặc lì lợm chứ chẳng có gì tích cực cả. Ai cũng muốn được đối xử nhẹ nhàng, hoặc là vợ chồng phải có người cứng, người mềm để phân tích cho con biết tại sao bị đánh...may ra con ngoan và hiểu chuyện.