Chào cả nhà, em thì cuối năm mới cưới nhưng hôm nay có người anh con chú với bên chồng đi công tác alo cho ax gặp mặt, hôm sau ax mời đi ăn sáng, em đi cùng, mời luôn vợ chồng chị gái em ( a rể là xếp của ax em), tụi em đi truoc nhưng xe bị hư nên đón taxi tới trễ ,tụi em tới thì mọi người đã vào bàn ngồi trước rồi (a họ và một người bạn nữa,sáng mà lòng lợn tiết canh, món e không thích ăn chút nào mà sáng sớm nhậu nhẹt) quán rất đông, có một bàn người quen ngồi trước em nhìn thấy còn a họ thì e chưa biết mặt( achi em chưa tới, ax e có điện thoại, nên e lại chào ) khi ax e tói thì theo ax vào bàn ,a chị e cũng tới lúc đó ,em ngồi phía góc trong kế bên ax, đây là lần đầu gặp người nhà bên ax nên e cũng ngại, tỏ vẻ rụt rè, mà thực tế em vốn trầm tính mà (nhất là trong không gian thế này), giói thiều sơ sơ ròi ngồi xuống thì ax em hỏi em ăn tiết canh không, e nói k,e án cháo thôi, ax gội tô cháo cho em, vừa gọi vừa lấy chén , đũa cho em( ax ngồi kế bên các chén ), người anh họ ngồi đối diện với tụi em, hỏi chuyện tình hình cưới xin hai đứa, rồi a họ với ax nhắc tới người họ hàng gì đó có tên trùng với tên một người làm chị gái em xen vào hỏi ai, ax e nói không phải , tụi em đang nói chuyện gia đình thồi, chị gái e nói :vậy thôi tôi ngồi đây không biết gì, vậy là chị sang bàn người quen đó ngồi luôn không ra nữa....


Mọi người ngồi ăn uống nói chuyện, khi ca nước trà đá hết, a rê đưa ca cho em nói đi lấy thêm nước đi,( phục vụ không thấy vì quán rất đông), e đứng dậy mà không thể đi ra được vì không có lối đi, phải đợi rất lâu mới có nước mang về ...


Tụi em về trước con a chị em đi hát karaoke với bàn kia chưa về, về tới nhà, a chị nói e không biết cư xử, gặp người này giống như gặp nhà chồng lần đầu, phải quan sát, phải biết đi lấy nước khi hết không phải đợi kêu, chén bát phải tự lấy không dược dể ax lấy cho, trong bàn khi mọi người mời rượu k biết uống thì cũng phải biết chúc rượu chứ không phải nói e xin lỗi e không biết, đó là xã giao ngta đánh giá cho không ra gì, về nhà chồng còn nhiều chuyện hơn thế nữa, chị gái e thì nói nếu muốn nói chuyên gia đình thì hai đúa nó ( ax và a họ) phải ngồi gần mà tâm sự,( cài bàn nhỏ 0,5*1M) ngồi dối diện mà nói to làm tao bị quê nên t bỏ sang bàn khác, đó là phép lịch sư! rồi a chị kết luận: cái tầm chỉ có thế, phải học thêm vào... làm em rất tự ái


Các chị có kinh nghiem giao tiếp cho e xin ý kiến, e phải làm gì cho phải phép, e nghĩ sau này em cũng sẽ gặp nhiều chuyện thế này lắm, nói thật lòng em không thích vào những nới như thế nhưng vì ax nên mói theo đi thôi...