Chào các mẹ trên diễn đàn,


Hôm nay em mạo muội vào đây nhờ các mẹ tư vấn giúp em với, gia đình em lúc này đang rối như canh hẹ, em muốn gỡ rối mà chẳng nghĩ ra được cách nào hay cả nên em nhờ các mẹ sáng suốt giúp em với.


Ba mẹ chồng của em năm nay đều ngoài 60 cả và là người có vị thế trong xã hội, Mẹ chồng của em cả đời tận tụy vì chồng con thế mà Ba chồng em về già lại trở chứng, Ông cặp với 1 cô gái còn nhỏ tuổi hơn cả con út của mình nữa, cô gái kia cả gan đến mức đã tìm đến nhà chơi vài lần, vì Ba chồng em rất nhiều khách thường xuyên đến nhà nên Mẹ không nghi ngờ gì cả. Một lần Mẹ chồng em tình cờ phát hiện ra, tuy rất buồn nhưng Bà vẫn lặng lẽ khuyên bảo chồng và tuyệt đối không cho con cái hay để giữ thể diện cho Ông. Ba chồng em cũng đã hứa là sẽ không liên lạc với cô gái kia nữa, bằng chứng là Ông bỏ số điện thoại cũ và dùng số khác.


Thế nhưng mọi việc không dừng lại đó, tuần vừa rồi Mẹ chồng em phát hiện rằng Ba vẫn còn liên lạc với cô gái kia một cách lén lút, Mẹ buồn lắm chẳng biết tâm sự với ai cả, một lần do quá buồn và bế tắc Mẹ đã tâm sự với em và dặn rằng tuyệt đối em không được kể lại với chồng và em chồng biết vì em chồng của em rất nóng tính, nếu nó biết được thì e rằng gia đình sẽ tan nát hết. Bằng 1 thủ thuật nhỏ, em phát hiện ra Ba chồng em vẫn thường xuyên đưa tiền cho cô kia và số điện thoại cũ mà Ông bảo đã vứt thì Ông cũng chuyển tên sang cô kia luôn.


Vì việc đó mà 2 ông bà cãi nhau thường xuyên, Ba chồng em không biết sai thì thôi, vẫn lén lút đi ăn trưa và gặp mặt. Tối hôm qua sau 1 trận cãi nhau giữa 2 Ông Bà (2 người đóng cửa phòng cãi rất lớn tiếng), cả nhà đang ngủ thì Mẹ hớn hãi chạy vào hỏi có thấy Ba đâu không? Cả nhà nháo nhào đi tìm thì không thấy đâu cả, chạy qua các bệnh viện gần đó hỏi vì sợ Ông không khỏe nên đã tự đi bệnh viện cũng không thấy, đến sáng thì Ông nhắn về cho chị giúp việc là đi công tác vài ngày.


Theo các mẹ, em có nên tìm cô kia nói chuyện (em nghĩ cách này không ăn thua vì Mẹ đã nói chuyện rồi), nếu không được thì sẽ dùng biện pháp mạnh. Theo em quan trọng nhất vẫn là từ phía Ba chồng em. Sau mấy ngày Ông bỏ đi, khi trở về thì cư xử như thế nào là hay nhất??? Làm sao để Ông sáng suốt mà nhận ra cái gì quan trọng nhất với Ông, bời vì Mẹ chồng em bảo khi Ông về thì Mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc đến chuyện chia tay.


Các mẹ tư vấn giúp em nhé, em cảm ơn thật nhiều.