Đang mang thai 2 tháng, có 1 con nhỏ 27 tháng, em chưa đi làm xin moị người tư vấn ly hôn
Em và chồng em có con trai được 27 tháng sau đó mới kết hôn, từ lúc có bầu em đang học liên thông đại học nhưng do sức khoẻ yếu nên em ko thể tiếp tục theo học đến giờ em vẫn ở nhà chăm con và chưa có việc làm. Chồng em thì có thu nhập cao, nhưng lại ko quan tâm đến em và con, tất cả moị vấn đề về chăm sóc con cái anh ấy ko bao giờ lo, thậm chí có ai lì xì cho con chồng em vẫn có ý lấy số tiền đó dùng. Con bệnh em goị anh ấy còn trách móc ngược lại em, rồi say xỉn tới khuya mới về.
Bây giờ em đã về nhà ba mẹ sống, em tính đi xin việc thì em biết mình có thai, ba mẹ em kêu bỏ nhưng em ko muốn bỏ bé chút nào, nhưng giờ em phải đối mặt với việc ko có việc làm để nuôi con.
Em đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định ly hôn, nhưng giờ em rất sợ, em ko có việc làm, lại đang có thai thì toà sẽ giao con trai lớn cuả em cho chồng em nuôi. Mong moị người tư vấn giúp em trường hợp cuả em có được toà giao quyền nuôi con không? Em ko muốn giao con cho chồng em vì anh ấy là người chỉ biết có công việc, đi sớm về khuya,và con rất lăng nhăng, bị em phát hiện rất nhiều lần nhưng em lại ko có bằng chứng cụ thể, ông bà nôị đã già và hay đau yếu, nhà chồng em ở quê, xa bệnh viện và trường học, gia đình em thì ở chợ. Em rất muốn được nuôi con em, vì bé từ nhỏ sống với em và ở nhà ngoại, em định tháng 9 này gửi bé đi học rồi em làm đơn ly hôn, nhưng giờ em rất rối, mong moị người giúp đỡ em. Em xin cám ơn rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1