Đọc mí bài trong WTT xong thấy nản nản sao í, mình là gái chưa chồng nên chưa có kinh nghiệm, cũng chưa trải qua cuộc tình nào sâu đậm nên cũng chẳng hiểu tâm tư tình cảm chi lắm, mình cũng hay vào WTT đọc mấy mẹo làm đẹp hoặc bài viết nào hay đc các bạn trên FB chuyền tay nhau nhưng ko hề tạo nick, đến mãi hôm qua thì tình cờ đọc được bài "Ngoại tình - bất ngờ ko thể lường trước" của chị "soccon" (phía sau còn thêm mấy số 1, 2 gì nữa mà quên rồi) thì đâm ra bị nghiện WTT luôn. Đọc xong bài viết này "Mình rất ngưỡng mộ cá tính mạnh mẽ và sự kiên cường của chị Minh và ko lẽ đàn ông tốt như Thắng thì chỉ xuất hiện sau người phụ nữ phải trải qua nhiều sự đau khổ vật vã sao". Mà càng đọc, càng thấy chán đời vì chuyện vui thì ít mà chuyện buồn lại nhiều, đặc biệt là những câu chuyện của chị em phụ nữ. Nhưng cũng thầm cảm ơn vì các bạn, các chị đã chia sẻ những tâm sự đó lên web để mình đọc và có được cái nhìn sâu rộng hơn về hôn nhân nói riêng và xã hội nói chung. Thực ra, trong đầu mình lúc nào cũng tồn tại 2 loại mâu thuẫn thế này : thứ 1 con gái luôn chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm vì lỡ mà có dính bầu thì thế nào cũng bị kêu là "gái hư" hoặc là "cái thể loại ko biết giữ nết giữ mình" trong khi cái thằng gây ra cái bầu đó lại nhởn nhơ, phè phỡn ve vãn con khác một cách vô tư và ko sợ bị phát hiện trừ khi có đứa biết mặt rồi tố cáo (vì xưa nay có ai kiểm chứng được cái sự còn hay mất trinh của đàn ông nhỉ);;; thứ 2 mình rất ngán ngẩm việc lấy chồng rồi phải về nhà chồng, ko được ở nhà của mình, nếu được chồng tốt bảo vệ hoặc là gia đình chồng tốt thân thiện thì coi như có phước quá còn ngược lại thì ôi thôi chắc sẽ thành một bài viết dài "lâm li bi đát" như các Mẹ đã đăng...hic hic. Và điều mình cảm thấy mâu thuẫn ở đây là lấy chồng thì khổ mà nếu Mẹ mình ko lấy chồng thì cũng đã ko có mình để mà viết ra các bức xúc tâm tư tình cảm lên đây heehe.
Nói túm lại là đang bấn loạn, mất niềm tin vào đàn ông
P/s cần người đưa ra lời khuyên để lấy lại niềm tin vào cuộc sống :)