Rượu như con dao hai lưỡi mà chẳng phải ai cũng biết,chả có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình là một tên bợm rượu cả.


Có rất nhiều mẹ phải công nhận với Zen điều này,đàn ông khi tỉnh là một người đàng hoàng,tốt và chu đáo lo cho gia đình nhưng khi có men vào rồi thì khác hẳn,và cũng tùy vào lượng men có trong người mà bộc lộ đc nhiều điều có nằm mơ cũng chưa chắc thấy được.


Số Zen bất hạnh,cái gương trước mắt mà vẫn k nhìn ra,bố và anh trai đều uống rất giỏi và hay uống,đương nhiên có uống có say,mà đã say quá thì k thể nào chấp nhận đc.Bố k xứng đáng là ng đàn ông trụ cột trong gd,1mình mẹ tích cóp lo cho hai anh e,anh trai cũng k xứng là 1 thằng đàn ông,vợ ly dị có một bé trai cũng k đoái hoài gì đến con,mọi trợ cấp đều do bà nội lo.


Lấy chồng,cứ ngỡ sẽ khác hai ng đàn ông kia vì chồng tháo vát,nhanh nhẹn cái gì cũng làm dc,công việc của ng đàn ông trong gd chồng làm rất giỏi,chỉ mỗi tội chồng nghèo..cái nghèo khiến chồng tự ti,ở rể nên mỗi khi có dịp nhậu với bố vợ và anh vợ thì bao nhiêu uất ức nó phun ra hết,k phân chia lớn nhỏ,bạ đâu chửi đó như một con người hoàn toàn khác...


Niềm vui có chồng giỏi đâu k thấy,chỉ thấy ngày càng buồn vì những chuyện không đâu.Con chưa tròn tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.


Nhìn ba người đàn ông say sỉn,tay bế con nhỏ đang quấy đêm mà quặn lòng...giải thoát cho bản thân bằng cách nào đây,bế tắc kinh khủng..