Vợ ơi,


Chồng đã cực kỳ stress. Cưới 1 con thỏ về làm vợ, giờ lột xác thành sư tử. Khổ cả đời trai.


Bình thường vợ rất ngoan hiền. Nhưng mỗi khi chồng làm gì sai thì vợ như người khác. Chửi chồng bằng những từ ngữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn đấm vào mặt. "Mày, tao; may ngu nhu con bò; mày là thằng khốn nạn, ích kỹ; mày cút đi;..."


Dù thương vợ, dù biết mình ham chơi, mê đàn đúm nên vợ mới phát hỏa. Nhưng phát hỏa kiểu này. Thiệt là muốn bị ăn đấm.


Vợ bị chồng đánh bao nhiêu lần rồi nhỉ? 2 vợ chồng đã thống nhất không chửi nhau bằng những từ ngữ thiếu văn hóa bao nhiêu lần rồi nhỉ?


Chồng là đàn ông, chồng có ham chơi 1 tí, vì sỉ diện mà vui vẻ với bạn bè đến tàn cuộc thì cũng hơi quá đáng. Nhưng chồng vẫn có mặt tốt của chồng, vẫn yêu thương vợ, chăm sóc vợ,...


Vợ ơi, nếu để xảy ra 1 lần nữa chắc chắn chồng sẽ không đánh vợ nữa mà chồng sẽ không bao giờ trở về bên vợ.


Mỗi lần vợ chửi chồng, mỗi lần chồng đánh vợ, tình cảm vợ chồng đã sứt mẻ rất nhiều.


Chồng là đàn ông, chồng không thể sống theo ý muốn của vợ (dù ý muốn của vợ hoàn toàn hợp lý). Chồng cần có bạn bè, những thằng bạn chỉ để tán dóc, toàn những thằng sỉ và giỏi khích tướng nhau, đó là những thằng bạn mà vợ cho là khốn nạn. Nhưng đó là những người chồng chọn làm bạn.


Chồng đã hạn chế đi đàn đúm bạn bè rất nhiều. Nhưng chỉ cần chồng đi 2 ngày liên tiếp là vợ phát hỏa. Cuộc sống đàn ông có biết bao nhiêu lý do để tụ tập. Chỉ cần chồng từ chối 2 lần liên tiếp thì chẳng còn thằng bạn nào rủ rê chồng nữa. Cuộc sống không có bạn thì chết còn sướng hơn. Chồng cần có vợ nhưng nếu bắt buộc lựa chọn giữa bạn và vợ, thì vợ biết rồi, đừng ép chồng phải có lỗi với con.


P/s: vợ cứ làm tốt thiên chức của vợ. Chồng ghi nhận tất cả. Đi đâu rồi chồng cũng về với vợ.


Mình định gửi cho vợ bức thư này. Anh em góp ý cho mình để mình còn tiếp tục vui vẻ với anh em.