Mình là mem của WTT cũng lâu, mình lấy chồng đã 10 năm, đàn ông thì mình quen cũng nhiều do mình làm việc trong môi trường toàn đàn ông, nhưng thực lòng mình không hiểu đàn ông thực sự cần gì ở phụ nữ nữa....



Trong cuộc sống, mình luôn cố gắng để trở thành người phụ nữ mà người đàn ông của mình luôn thấy hài lòng. Nhưng thực sự thời gian này, mìnhtự hỏi mình có đang làm đúng hay không nữa..



Bản thân mình không phải là một người phụ nữ khéo léo, nhưng mình luôn cố gắng để sống tốt và khéo léo với chồng và gia đình chồng. Nhiều khi cũng phải hy sinh những sở thích cá nhân, tự ái cá nhân để có thể có cuộc sống bình an và thấu hiểu nhau. Mình chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì chồng vì mình hiểu rằng đàn ông ghét phụ nữ lắm điều. Trong công việc của chồng mình chỉ giúp đỡ khi chồng cần và thấu hiểu, nhưng không hề tham gia, vì mình muốn chồng tự đứng bằng khả năng. Môi trường làm việc với đàn ông nhiều giúp mình hiểu một số thứ đàn ông không thích, và vì vậy mình luôn tránh làm nhưng điều đó. Từ khi lấy nhau mình làm việc vị trí cao hơn và thu nhập nhiều hơn, nhưng mình chưa bao giờ từng nhắc đến chuyện tiền nong và cố đẩy, động viên chồng làm việc, đến giờ bước đầu anh ấy cũng có những thành công. Dù bận, mình luôn cố gắng chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân (hình thức, tư chất, sức khỏe, trình độ...) tâm lý và tôn trọng chồng (không bao giờ mình xâm phạm những thứ riêng tư của chồng như email điện thoại, máy tính...). Mình chủ động dành thời gian rủ 2 vợ chồng có những holiday chỉ 2 người, đi xem phim, spa... và luôn tặng những món quà tâm lý mà mình biết chồng thích...Dù chồng mình giống nhưng số đông đàn ông khác trên thế gian này là khô khan và vô tâm. Mình sống độc lập và mình luôn nghĩ mình cố gắng hết sức là một người vợ tốt, ngọt ngào, còn nếu mình đã làm thế mà chồng mình vẫn có những sai lầm và không tôn trọng mình thì mình sẽ không cần người chồng như thế. Còn chồng mình, anh ấy là người đàn ông bình thường, cũng có những tật xấu nhỏ nhỏ và ưu điểm như những người đàn ông khác, mình thấy mình cần những ưu điểm anh ấy có và phải chấp nhận một số khuyết điểm của anh....



Có điều thời gian này, tự nhiên mình thấy không hiểu mình đang làm có đúng không nữa... Khi mình thấy những phụ nữ khác không tâm lý như mình, không khéo léo, không nữ công gia chánh, phàn nàn và nói nhiều ... vẫn được chồng họ rất yêu thương. Còn mình, có bao giờ do mình luôn cố gắng đem lại sự ngọt ngào cho gia đình mình, nhưng nhu cầu của con người sẽ tăng lên và chồng mình vẫn thấy những thứ mình làm cũng chỉ bình thường và cần hơn thế. Nếu mình vẫn sống như bản chất của những người phụ nữ với những thứ mà đàn ông cho là "thói hư tật xấu" của phụ nữ thì chồng mình vẫn yêu mình mà mình đâu cần phải cố gắng nữa...



Mình không hiểu mình có đang làm đúng không nữa, trong này mình biết có rất nhiều ông bố, mong cho mình lời khuyên