Cái gì mà kỳ vậy! Chưa bao giờ nghe ai nói tới cái cụm từ gì mà kỳ cục!
Trong câu này, “yếu đuối” là một danh từ; và “cục” là một lượng từ đứng trước danh từ đó để “định” về lựơng. Nhưng tại sao lại là “cục”, mà không phải là một lượng từ khác? :Sigh:
Trong một lần bực bội chồng, rồi trách móc chồng sao mà “yếu đuối” thế. Sự trách móc đó kéo dài trong 2 ngày và 1 đêm và đi vào trong giấc ngủ của đêm đó. Trong giấc mơ, thấy chồng lừa dối vợ đi với một con bé tóc ngăn ngắn đi..lòng vòng..lòng vòng…Rồi thế là vợ “điên” lên và hét “Chồng là đồ..là..là cục.. yếu đuối!!!!!!!!!” Rồi thấy mình cũng đi lòng vòng, lòng vòng.:Thinking:
Ngày thứ hai sau giấc mơ đó, tỉnh dậy thấy giấc mơ nó kỳ kỳ và mắc cười. Cứ tủm tỉm cười một mình khi nhớ tới cái “câu chửi” vừa ngồ ngộ vừa tếu tếu “chồng là cục yếu đuối”. Rồi sau đó không thể không suy luận là “chồng là đàn ông” vậy… “Đàn ông là cục yếu đuối” luôn.
Thật là tếu!:Laughing:
Ai bảo đàn ông là mạnh mẽ? Ai nói đàn ông đầy sức trẻ để gánh vác chuyện gia đình, đủ mạnh khỏe để chăm sóc cho vợ con?
Không hề, vì đàn ông là cục yếu đuối!
Ngược lại, phụ nữ là bồ mạnh mẽ! (Thêm một lượng từ nữa để định ra cái “lượng” của danh từ. “Bồ mạnh mẽ” tựa như bồ lúa ấy!):p:p
Suy tới suy lui, nghĩ hòai nghĩ mãi, thấy thật đúng!:Straightf:
1. Từ nhỏ, khi còn là con nít, vì “yếu đuối” nên cha mẹ thường dành tình yêu thương cho con trai hơn, con gái “mạnh mẽ” thế kia ba mẹ không cần chăm, con cũng lớn được như bình thường. :Worried:
2. Lớn lên, con trai vốn “yếu đuối” nên đi học về chỉ việc đá ghế ngồi vào bàn là có cơm ăn, áo có mồ hôi chỉ cần văng vào thau rồi nhong nhong đi chơi cho “lại sức”. Con gái vì mạnh mẽ nên ngoài việc học phải phụ mẹ cơm nước, chợ búa, nhà cửa. :Talktothe
3. Lúc có bồ, vì không tự quyết định được cô nào là nửa trái tim của mình, đàn ông phải quen cùng lúc hai, ba cô gái mới có thể tự quyết và chọn lựa một. Phụ nữ thì không cần, chúng mình đâu có bao giờ quen hai, ba anh rồi cân đo đong đếm anh nào tốt đâu. Chúng mình tự gánh chịu nếu lỡ anh nào đó làm cho “bến” chúng mình “đục” đấy thôi. Phụ nữ mạnh mẽ mà!!!:RollingEy:
4. Có gia đình, đàn ông cũng đi làm, đàn bà cũng đi làm. Nhưng do “tính chất” của hai “đàn” khác nhau nên đàn ông sau khi đi làm về ít phụ vợ trong việc bếp núc, chăm sóc con cái. Lúc thì
“Em ơi, hôm nay anh họp cả ngày nên mệt quá! Em nấu cơm lẹ lẹ anh ăn rồi ngủ! hay
“Anh nhức đầu quá, em nói ít ít để anh nghỉ ngơi tí nhé!”
Ôi người vợ “mạnh mẽ” phải thông cảm và hiểu chồng mình thuộc tuýp “cục yếu đuối” nên cần phải lấy lại năng lượng sau một ngày mệt nhọc, cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đi cày… Vợ mà có mệt,có rả rời thì ráng mà chịu, mà làm nhé! Ai biểu vợ thuộc “bồ mạnh mẽ” chi!:Applause::Surprise:
5. Chồng đi công tác, vợ lo sốt vó vì chồng vốn “yếu đuối” nên rất dễ bị “nhiễm” những thói hư tật xấu, lúc nào cũng dăn đi dặn lại “anh nhớ giữ…mình” nhé. Phụ nữ chúng mình đi công tác, có cần chồng phải dặn dò như thế không nhỉ????:Drooling:
6. Vợ có bầu, vợ sanh con, vợ có thể “nhịn” xxx lên đến hơn 12 tháng. Chồng í àh, mới có 2 tuần đã ré……….như em bé thèm sữa í.í.í “
“Ôi vợ iu dấu ơi, anh vốn yếu đuối, anh không thể chịu đựng “không xxx” thêm được nữa, anh xin lỗi em nhưng phải ăn phở thôi. Em là người vợ, người hùng mạnh mẽ của anh, em hãy thông cảm và rộng lượng cho anh nhé”! Và… bay đi ăn phở ngay!:mad:
Nếu Vợ phát hiện thì người “yếu đuối” luôn vịn vào hòan cảnh đẩy đưa, đưa đẩy rồi bị “ngã” theo chứ nào muốn như vậy. Tất nhiên như một quy luật, kẻ nào “mạnh mẽ”, kẻ đó phải tha thứ chứ gì nữa?!?:Silly:
7. Đến tuổi băm, cái tuổi “lăng tăng”, khi gia đình và con cái đề huề thì cánh “yếu đuối” đến lúc phải “vực dậy” sinh lý đã bị tổn hao mấy chục năm qua bằng cụm từ “mèo mỡ gà đồng”. Cánh “mạnh mẽ” tuy cũng có lúc muốn “lăng tăng” nhưng cố chịu mà nhịn, mà gạt bỏ ý tưởng điên rồ đó. “Ôi một con người mạnh mẽ thì sao có thể làm chuyện của những kẻ yếu đuối được!”:Thinking:
8. Cuối cùng, lúc đầu bạc răng long cũng là lúc vợ chồng đã thực hiện trọn vẹn lời “chúc” của mọi người (trong ngày cưới) thì nhóm người “cục yếu đuối” sẽ tìm cách mà lo hưởng thụ trên thiên đàng trước. Bỏ lại sau lưng nhóm “mạnh mẽ” già nua, chân bước không vững, tay vịn không xong lần bước đi về phía con đường….:Battin ey:
Rồi đầu thai, rồi trở lại kiếp “yếu đuối”, kiếp “mạnh mẽ”.
Theo một chu kỳ bất di bất dịch, Người “mạnh mẽ” không thể sống một mình, vì người mạnh mẽ là người gánh vác người khác trên đôi vai của mình.
Chấm hết. :Angel:
--- Trên đây không phải là định đề, hay định nghĩa là xét tới sự đúng, sai. Đây là trích dẫn trong nhật ký của người nằm mơ mà thôi. Chỉ mụốn chia sẻ cho chị em phụ nữ chút “ngụy biện” rằng đàn ông vốn yếu đuối, nên lỡ họ có làm điều gì ngốc nghếch thì cũng nên tha thứ một lần.:Worried:
Đọc hiểu thì vỗ tay cho người viết, đọc hổng hiểu thì cũng vỗ tay tự khen sự kiên nhẫn của bản thân vì đã đọc tới đây!-------:Applause::Applause::Applause:
:Laughing::Laughing::Laughing:chính xác đên từng milimet:Laughing::Laughing::Laughing:cùng chăm con nhưng rõ ràng là sức chịu đựng của "cục yếu đuối" nhà tớ kém hơn tớ...chịu căng thẳng kém hơn....lưng thì ai mà...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ra rất là hậm hực...
Cục yếu đuối nhà em cũng rứa, suốt ngày than mỏi lưng ,mỏi chân, nhõng nhẽo thì số 1 luôn. D(i...
Đúng rồi em ạ :Surprise: . Chơi cái Need For Speed gì gì đó . Sao em biết...
VD :...