Đàn ông khôn hay dại... hơn nhau ở cách cư xử với vợ con!!
Phần 1
Đó là một ngày rất đẹp trời, nhưng có lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm ấy lại éo le theo cách hoàn toàn ngược với thời tiết.
Tỉnh dậy sau một đêm nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm mà chẳng có hoàng tử ở đâu đến đưa cho mình bịch khăn giấy, hẳn là một đêm khó khăn khi phải trằn trọc mãi Nhiên mới có thể chợp mắt một lúc. Tỉnh dậy mới hơn 5h sáng, vẫn chẳng thấy chồng mình đâu. Chắc có lẽ vì giận cô nên anh ngủ dưới nhà một mình, Nhiên nghĩ bụng như vậy và thở dài nặng trĩu. Hình như đêm qua cô đã khóc nhiều quá mà quên mất chắc em bé trong bụng cũng chẳng dễ chịu gì khi thấy mẹ mình như vậy. Từ khi có thai, cũng không hiếm những lần Nhiên phải khóc nghẹn vì sự ghen tuông vô lí của chồng, chỉ mong đứa bé không bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng không vui của mẹ.
Mới kết hôn không lâu, hai vợ chồng hôm trước tranh thủ được nghỉ hai ngày cuối tuần để về quê chơi với bố mẹ chồng. Trước đó Nhiên và Nam cũng đã có căng thẳng với nhau về vấn đề tiền bạc, về quan điểm “tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu” của Nam, và về vấn đề trích một phần tiền cưới và tiền lương của hai đứa để gửi trước bố mẹ Nhiên một phần trong khoản tiền gần trăm triệu hai đứa đã vay bố mẹ trước khi cưới để lo sắm sửa. Từ khi lấy nhau, hai đứa vẫn “riêng ví”, cũng chẳng có khoản nào chung để dành cho con cái, cũng nhiều lần Nhiên muốn nói chuyện với Nam về vấn đề nhạy cảm này, nhưng lần nào anh cũng khó chịu. Không giải quyết được tận cùng vấn đề, hai đứa vẫn mang cảm giác khó chịu này về quê, và rồi đỉnh điểm là đã cãi nhau trước mặt các cụ
- Vấn đề là con đang vay bố mẹ vợ gần trăm triệu, và bây giờ vợ con đang đòi
Sau bữa cơm, tất nhiên không thiếu một chút rượu, Nam đập bàn và nói trước mặt bố mẹ như vậy. Chuyện Nam vay tiền, trước đây hai đứa đã thống nhất sẽ không nói với ai, chỉ bố mẹ Nhiên và cô biết chuyện, vì bố mẹ vợ thương hai đứa không muốn phải vay tiền ngân hàng trả lãi. Nhưng Nhiên không nghĩ là với tính cách của anh có lúc chính miệng Nam lại là người nói ra chuyện này
- Em không hề đòi. Em chỉ muốn anh chia sẻ với em rõ ràng về vấn đề tiền nong, nhưng lần nào anh cũng khó chịu.
- Tiền anh vay thì anh sẽ trả, đây là chuyện đàn ông em không cần phải lo
- Nhưng anh cũng nên nói với em anh định như thế nào để em biết đường nói chuyện lại với bố mẹ. Anh nghĩ xem anh mất xe, bố mẹ em cũng cho vay luôn tiền để mua xe mới gần trăm triệu. Bố mẹ và em chẳng ai đòi cả, nhưng từ lúc lấy nhau đến giờ vẫn tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu, cứ nhắc đến chuyện tiền bạc là anh lại cau có khó chịu. Em chỉ muốn anh chia sẻ với em anh định như thế nào rồi hai vợ chồng cùng làm mà chưa một lần anh chia sẻ với em.
- Em đúng là suy nghĩ đàn bà nhỏ nhặt. Anh là thằng đàn ông, anh muốn để một món kha khá rồi mới gửi bố mẹ một thể chứ không muốn gửi bố mẹ lắt nhắt.
- Vậy sao bao nhiêu lần anh không chịu nói với em điều này? Giá mà điều này anh nói với em sớm thì đã chẳng có những chuyện xảy ra như hôm nay. Em thật không thể hiểu nổi tại sao điều đơn giản thế, vợ chồng có thể nói với nhau có gì đâu nhưng lần nào em hỏi anh cũng cáu gắt khó chịu và không muốn nhắc đến chuyện này.
Mẹ chồng Nhiên ngồi cạnh lên tiếng trách
- Mày cứ sồn sồn như thế thì làm sao nó nói với mày được. Con gái phải nhẹ nhàng từ tốn, mà mới lấy nhau mà đã đòi ngồi lên đầu lên cổ chồng à mà muốn quản lý cầm tiền của nó? Phải để từ từ chứ lị!
Trong lúc nóng nảy không giữ được bình tĩnh, Nhiên vừa khóc và bỏ lên nhà, quên mất mâm cơm vừa ăn dở vẫn chổng chơ chưa dọn
- Mẹ lúc nào cũng chỉ bênh anh ấy thôi
Nhiên nằm trên phòng, áy náy vì mâm cơm mẹ đã chuẩn bị rồi, chỉ việc ăn với dọn thôi mà mình lại bỏ lên nhà, nhưng cô cũng lại chẳng dám chạy xuống. Nhiên cứ thế nằm khóc, và cứ mong cánh cử thần kì kia sẽ mở, chồng cô sẽ xuất hiện. Chỉ cần một người lau nước mắt cho mình thôi, Nhiên sẽ chẳng cần gì nữa nhưng cô cứ khóc cả đêm mà chẳng có một chàng hoàng tử nào xuất hiện cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tỉnh dậy mới hơn 5h sáng, nhưng Nhiên vẫn không thấy chồng mình bên cạnh. Những chuyện xảy ra hôm...