Chào các bạn, :Smiling:


Tình cờ thấy diễn đàn này hay quá, mình định tâm sự với các bố và các mẹ, những người đã từng yêu, băn khoăn và qquyết định lấy nhau :Smiling: .


Việc là thế này ah, để mình nói chút hơi dài dòng nhưng để các bạn biết chút. Mình nay đã lớn rồi 37t, có bạn gái thua mình có mấy tuổi thôi, ước gì thua nhiều nhiều cho trẻ và đẹp hơn nhỉ, nói nhỏ thui nhé.


Bạn gái mình đi chơi hay làm gì là cứ muốn đề cập chuyện cưới trong khi mình chưa sãn sàng, quá bận và nhiều nỗi lo về job nữa (tự lập hết mà). Vấn đề ở đây mình đang phân vân đó là bạn gái mình giàu, còn mình chưa giàu (nếu so ra tiền mặt thì chẳng có gì ngoài kinh nghiệm xưong máu trên thương trường).


Vậy có nên tiếp tục ko nhỉ, sau này sao nhỉ. Trước giờ đàn ông mình chỉ nghĩ lấy vợ rồi lo cho vợ thui :Smiling: