Xin lỗi anh hôm nay em đã trở thành người chẳng tốt đẹp gì, em chịu mọi lời trách móc cũng được, em ko còn qtam nữa bởi vì em yêu anh, em hận anh, but ai mà ở vị trí của em thì cũng ko ngồi đấy mà trách móc emđâu, em chỉ muốn cho mọi người biết a ko phải là 1 người tốt, bơi vì a đã bỏ con, bỏ cả người đã hi sinh cho a cả tuổi xuân đẹp nhất này.
Hôm nay là ngày anh - người đã trơ thành người yêu cũ của em, ck cu cua em, cha của đứa con em, người mà đã đi cùng em từ những ngày còn khó khăn, người mà em đã rất tin tuỏng chờ đợi....
Em cứ luôn nghĩ luôn tin vào lời anh 1 cách chân thành tưf tận trong đáy lòng mình công an là 1 người chung thuỷ, rằng a sẽ yêu em mãi, chúng ta sẽ là 1 gđ và có các con, thậm chí em luôn cố gắng lv kiếm tiền để chờ a đi học, rồi chờ a về đơn vị chuyển c/tac, có 1 cv tốt, cố gắng cùng nhau mua nhà để a ổn định sự nghiệp. Thế rồi vì em đặt niềm tin vào a quá lớn, nên đã làm e đau, nỗi đau này đau quá, em đax từng nói người đàn ông tồi tệ nhất là người làm cho tuổi xuân của 1 người phụ nữ trôi qua 1 cách vô nghĩa trong chờ đợi, rồi người đàn ông ấy cũng ko thể sống cả đời 1 cs hạnh phúc sau khi đã bỏ rơi 1 ai đó sau lưng đc. Thế nhưng a lại trở thành người như vậy, không khác gì người đã bỏ rơi chị a đã để lại cho chị a 1 nỗi buồn quá lớn mà khó đến vs người khác (vì niềm tin bị đánh mất, vì nỗi đau, vì tuổi tác, hay vì cái gì khác e ko hiểu hết ko nói hết đc
Em yêu anh biết bao nhiêu, em hận anh bấy nhiêu, em chẳng yêu a bằng 1/10 như là em áo xanh ấy tự nhận, uh thì bởi vì ng ta đã chuẩn bị đi song hành cùng a,ko phải chờ a lâu như thế, ko phải chịu nỗi đau như thế, ko phải bị a đối xử như e, nen ng ta cha nói thế
Em có khác nào 1 người vk, sau khi lấy ck 4-5 năm, ơr nhà mòn mỏi đợi ck, đến con cũng ko giữ đc, ck lại bỏ theo ng khác.
Nhưng thật lòng em chẳng hận em ao xanh ay, e ay cung la 1 ng phu nu nhu em, vì a phải lựa chọn 1 là bỏ e, 2 là bỏ e ấy, a có lựa chọn thế nào a cũng có lỗi cả, lúc trc em ko bình tĩnh, bi h e cung chua binh tinh nen em ko biết đã nói những gì ngu ngốc, nhưng cùng là phụ nữ ai chả mong có 1 ng đàn ông để yêu thương, ờ thì mình muon hp thì phải giữ lấy phải giành giật, phải có 1 ng phai chịu đau lòng là em chứ. Ai bảo em quá tin anh, em ko giành giật lấy anh.
Em tiếc tuổi xuân của mình, tiếc vì lựa chọn của mình sai, em càng tiếc hơn đau lòng hơn cho đứa con có 1 người cha ko tốt là a. Rốt cục đàn ông các a có quyền làm phũ nữ chúng em tổn thương, để rồi sau cùng a cũng chỉ nói 1 câu xin lỗi, vâng thế là xong chuyện.
Nhưng có bao h a tự hỏi tù đáy lòng mình 1 câu xin lỗi như vậy có đủ vs nỗi đau của em và con anh ko?
Chúc cho ba con sẽ có 1 cs mới hp bên người khác, đừng làm ai đó phải đau khổ nua a nhé!
Em à, cùng là phụ nữ vs nhau thôi, hôm nay em sẵn sàng cố gắng giễu cợt và lấy mất hạnh phúc của chị, có ngày sớm muộn thôi sẽ có người lấy mất hp của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
gái xinh có khác