A đột nhiên bị sốt, chị cuống cuồng đưa a vào bv. Đc bs khám và cho thuốc nên a thấy khỏe ra. Chị k yên tâm để a ngủ lại bv 1 mình, nói sẽ gửi con cho ngoại để tối lên chăm sóc a thì a từ chối,a nói a khỏe r, sợ vợ mệt, ngủ k ngon giấc kêu vợ về nhà nghĩ ngơi lo cho con. Vậy mà khi vợ vừa về thì 1 người phụ nữ # xuất hiện, quấn lấy a, nhõng nhẽo mún đc a đưa đi chơi. Chị giản dị bnhiu thì người phụ nữ đó chưng diện bấy nhiu. A vội vã thay đồ r cùng người phụ nữ đó ra ngoài. Tội cho chị , lo cho a nên vẫn quyết định gửi 2 con cho ngoại, ôm chăn gối lên ngủ vs A, chị sợ nửa đêm A lại lên cơn sốt....K thấy A đâu, chị đt, nửa tiếng sau a về tới, cáu gắt vs chị "đã kêu ở nhà mà lên đây làm j", mặc cho chị trình bày lí do là lo cho A ...thì a vẫn cố đuổi chị về, khó chịu vs chị, k cáu gắt sao đc khi cô nhân tình đang chờ ở ngoài kia. Dường như linh cảm được có j đó k ổn, chị cương quyết k chịu về. A tức tối bỏ ra ngoài, thực ra là để đt giải thích năn nỉ cô nhân tình kia. Chị ngồi thừ người suy nghĩ " lúc nãy a ra ngoài làm j vs ai? Sao khi biết chị vào vs a a lại tỏ vẻ k vui như vậy? A đang giấu chị chuyện j đó chăng?" đem những suy nghĩ đó nói vs a, chỉ đc a giải thích ậm ờ "đồng nghiệp vào thăm, ra ngoài uống nước nc cho thoáng, ờ thì a k muốn e mệt, muốn e ở nhà lo cho con, a có j mà giấu e chứ e bỏ cái thói suy nghĩ lung tung r ghen tuông vớ vẩn đi nhé" r a ôm chị, dỗ dành chị "e nghĩ lung tung nhiều qá r đó, ngủ đi". Mà chắc chị đã nghi ngờ sai, chắc do a mệt nên cáu gắt thoy, mà chị cũng đâu có chứng cứ j để buộc tội a, thôi thì quên hết, k nghĩ nữa, ngủ thôi, sáng mai chị còn phải về sớm đón tụi nhỏ, lo cho tụi nhỏ đi học r phải giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, mua thức ăn bồi bổ cho a....chị ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.....