Mong các mẹ có kinh nghiệm ứng xử với gđC giúp mình với.


Số là vầy: Tháng sau gia đình mình tổ chức đi nghỉ mát Nha Trang. Đi xe nhà 4 chỗ do chồng cầm lái. Xã mình có rủ thêm 2 đứa cháu cùng đi (2 cháu này đã lớn bằng người lớn), cộng với gđ mình 3 người nữa là 4 người lớn và 1 thiếu nhi.


Đùng một cái có thêm 1 đứa cháu nữa đòi đi (đứa này là con của EC và cũng to con như người lớn). Như vậy là tổng cộng có 5 người lớn và 1 trẻ em là con mình (mà con mình 10 tuổi cũng gần 40 kí rồi chứ không nhỏ đâu). Chồng mình đã đồng ý và đã đặt phòng hết rồi. Tuy nhiên mình rất lo vì cảm thấy không an toàn khi ngần ấy người chất lên 1 chiếc xe 4 chỗ. Đó là chưa kể đến khả năng bị CA phạt trên đường đi. Mình thấy khó nghĩ quá, làm sao để cho EC "rút quân" lại đây các mẹ. Nếu mình nói ra sẽ có thể bị cho là ích kỉ hẹp hòi, không khéo các chị em bên chồng sẽ ko cho đứa cháu nào đi với mình hết (mà phòng đã đặt rồi). Thuê xe 7 chỗ thì e rằng chồng mình ko thạo lái xe lạ. Mình tính mua vé tàu đi một mình ra đó, nhưng lại không dám giao tụi nhỏ cho một mình xã quản lý trên đường đi (trong đó có con mình). Mình xin nói thêm là cô EC này với mình vốn không hợp đến nỗi không thể nói chuyện với nhau được. Nhà chồng mình có rất nhiều chị em gái nhưng chỉ có 2 bà chị là mình có thể nói chuyện được. 3 đứa cháu đi theo trong đó có 1 cháu là con chị chồng và 2 đứa là con của cô EC "khắc tinh" đó.


Hu hu, làm sao bây giờ. Các mẹ khôn khéo ơi giúp mình với :((