Đám cưới luôn là cả 1 giấc mơ. Và hôn nhân là khi bạn thức giấc.
Một cô gái của gia đình, chắc chắn sẽ luôn mơ về 1 đám cưới "tuyệt vời nhất" theo tính cách của bạn. Hiển nhiên khi người ta còn độc thân và đang mơ mộng, người ta thường thích vẽ những điều ngọt ngào cho cái hạnh phúc cả đời của mình. Nhưng minh cho đó là cái thời mộng mơ con gái.
Khi là một người PN trưởng thành, ko còn quá trẻ trung, và ít nhiều va vập, mình tin chắc bạn sẽ suy nghĩ khác.
Mình 27t,
Khi chuẩn bị đám cưới, mình hoàn toàn ko nghĩ đến làm cách nào để đám cưới của mình tuyệt vời nhất. Mình suy nghĩ "làm cách nào để đám cưới tiết kiệm mà ý nghĩa nhất". Nếu như bạn cùng quan điểm với mình thì mình nghĩ mình có thể giúp các bạn tiết kiệm chi phí đám cưới mà vẫn có thể có được một đám cưới như mơ, để khi thức giấc bạn sẽ được mỉm cười. ;)
Tụi mình có 3 tháng để chuẩn bị đám cưới. 3 tháng, mình tin đó là khoảng thời gian rất thích hợp nếu bạn muốn có 1 đám cưới tiết kiệm mà vẫn tinh tế, ngọt ngào theo cách của bạn. Tuy nhiên nếu bạn quá gấp gáp thì 2 tháng cũng có thể làm được.
1.Album ảnh cưới.
Mình cưới hồi cuối tháng 9 vửa rồi, thế nên từ tháng 6 tụi mình đã bắt đầu lên kế hoạch ..."tập chụp hình cưới". Dù bạn quyết định chụp studio hay tự chụp như vợ chồng mình thì mình nghĩ các bạn cũng nên có 1 vài buổi đi chụp hình cưới với bạn bè để có được những shoot ảnh đẹp, cách tạo dáng và quan trọng nhất là tự tin tạo dáng khi được yêu cầu. Như thế thì tới khi chụp chính thức, hình của bạn chắc chắn sẽ lung linh ơi là lung linh.;;) Còn nếu bạn tự chụp thì phải lên kế hoạch và nhờ vả bạn bè. tự chụp vất vả lắm nhưng vui. Sau này mình ít khi xem lại hình cưới nhưng lại rất hay nhớ về những buổi đi chụp như thế với bạn bè, có những khoảnh khắc KHÔNG-THỂ-GỌI-TÊN nhưng mà chắc chắn KHÔNG-THỂ-NÀO-QUÊN. Trước khi chụp, 2 vợ chồng nên cùng nhau tham khảo vài bộ hình để chọn ra phong cách mà các bạn muốn thể hiện, khung cảnh bạn thích... rùi sau đó nghiên cứu tiếp tới hoa cưới. Theo như mình thấy thì hoa cưới trong hình không cần cầu kì lắm, chỉ cần hợp với trang phục bạn mặc là ok, vậy nên nếu thật sự muốn tiết kiệm (giống mình í, tiết kiệm triệt để) thì bạn cứ tự tin tự bó hoa cho mình. Quan trọng là các bạn thật sự thoải mái, và thợ chụp hiểu được tính cách của 2 bạn thì chắc chăn sẽ có được những bức ảnh đẹp.
Mình mua đầm dạ hội để chụp hình cưới và để mặc đi tiếp khách trong tiệc cưới, tiết kiệm được tiền thuê trang phục.:p 1 bộ váy dạ hội chỉ khoảng 1tr/bộ, nhưng bộ đơn giản cũng chỉ vài trăm nghìn, chụp hình cưới vẫn rất đẹp. Tính mình không quá cầu kỳ, lại thích 1 bộ ảnh cưới hoàn toàn là của mình (tức là không giống ai) nên mình tự làm hết mọi thứ có thể. Tuy nhiên bạn cũng có thể ra tiệm để làm được kiểu tóc mà bạn thích. Mình thì mình thích mình đẹp nhất trong ngày cưới thôi. Hình cưới đơn giản là hình kỷ niệm, nên các bạn chỉ cần lưu giữ được niềm hạnh phúc của mình trên bộ ảnh là các bạn đã thành công rồi.
Mình mất 3 chủ nhật để đi chụp hình, sau đó tới phần làm hình. Bạn có thể mang ra tiệm nhờ họ chỉnh hình cho mình, tốn khoảng vài triệu. Khoản này vợ chồng mình cũng tự làm nên hơi lâu (vì chồng mình vừa làm vừa học cách làm), sau đó tự mang ra rửa. Bạn nào đọc bài viết này mà thật sự quan tâm thì cứ liên lạc mình để lấy địa chỉ nhé. In album rẻ lắm, không tới 1tr là bạn đã có được album ưng ý mang về nhà. Tính tổng chi phí từ quần áo, chụp hình, rửa album đến ăn uống cùng bạn bè ... vợ chồng mình cũng chỉ tốn khoảng 5tr cho album, mà lại có cả đồ mặc cho đám cưới. ^^ Hoa cưới nếu bạn tự bó và biết kết hợp hoa, thì chỉ khoảng 100k/bó. Vì các bạn phải bó ít nhất là 2 bó cho việc chụp hình cưới, 2 bó cho đám hỏi+đám cưới nên các bạn cứ yên tâm mà mua dụng cụ. Mình bó tổng cộng 8 bó, mỗi tiệc mình bó 2 bó mà tổng chi phí cũng chỉ hơn 1tr xíu thôi. Hoa đặt ít nhất cũng 400k/bó đó các bạn. Tiếc lắm!!!
2.Đám cưới.
Để có 1 đám cưới như mơ, bạn nên "mạnh dạn" chi cho khoản quần áo + trang điểm. Những khoản khác bạn cứ tiết kiệm, nhưng hình ảnh của mình thì đừng tiết kiệm vì ngày hôm đó cực kỳ quan trọng với cuộc đời mình. Tới bây giờ mỗi lần xem lại hình, mình đều rất hài lòng vì số tiền mình bỏ ra. Điều cần thiết nhất là bạn tìm được 1store chất lượng và giá cả hợp lý. Bạn thấy mình tiêu rất ít cho album (chỉ khoảng 5tr) nhưng chỉ riêng tiền thuê áo cưới cho 2 vc + trang điểm của mình lên đến 10tr. Được xinh đẹp lộng lẫy 1 lần trong đời cũng là 1 trải nghiệm thú vị lắm, các cô gái đừng bỏ qua. Các bạn chỉ cần chắc chăn rằng các khoản còn lại các bạn đừng phung phí là được.
Mình thuê 1 bộ váy hết sức ưng ý, giá khoảng 4tr thay vì thuê 2 bộ vừa tầm khoảng 2tr/bộ. Mình nghĩ không nhất thiết phải thay đồ nhiều, chỉ cần 1 bộ thật-sự-đẹp là đủ. Bạn mặc một bộ váy đẹp từ đầu đến cuối buổi tiệc cũng chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian ngắn ngủi đó chưa thể làm bạn trở nên nhàm chán được. Bộ váy của mình mãi sau này vẫn được khen, và mình chẳng thấy ai phàn nàn vì việc mình không mặc bộ váy thứ 2 trong buổi tiệc.
Hôm rước dâu qua nhà trai mình mặc áo dài (chắc chắn rồi), sau đó mình mặc váy dạ hội nhẹ nhàng mà mình đã mua hôm chụp hình cưới. Như vậy TK được tiền thuê đồ. Thật ra nếu thích bạn vẫn mặc được bộ váy mà bạn thuê hôm thứ 7 (tiệc nhà gái), bên cho thuê họ không lấy lại váy ngay đâu. Mình cũng thích nhưng do tiệc bên nhà trai khuôn viên hơi hẹp, mình sợ làm hư váy người ta nên ko mang ra mặc lại :)
3. Trăng mật.
Cái khoản này thì mình chẳng biết nói gì, vì ... đi chơi thì có lẽ không cần rút kinh nghiệm. ^^. Chỉ nhắc các bạn nên tìm hiểu địa điểm đi chơi trước thật kỹ, đảm bảo cả 2 bạn cùng hứng thú với nó. Sau đó lên KH cụ thể để tiết kiệm tiền vé máy bay. Đừng đi ngay sau đám cưới như mình, vì ngày hôm đó bạn mệt lắm, nên nghỉ ngơi ít nhất là 1, 2 ngày rùi hãy đi, như thế bố mẹ chồng của bạn cũng vui nữa.
Mình cưới được 4 tháng rồi, giờ nghĩ lại từng giai đoạn của "giấc mơ" này, vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Có thể bộ hình cưới của mình không lung linh rực rỡ như các bộ ảnh được thực hiện chuyên nghiệp mà các bạn đã thấy, nhưng mỗi bức ảnh là một kỉ niệm rất riêng của vợ chồng mình và bạn bè. Quãng thời gian làm hình cưới cũng rất đáng nhớ. Đó là quãng thời gian vợ chồng mình học cách chia sẻ quan điểm, và tập nhường nhịn nhau. Có những bức ảnh tốn mồ hôi công sức của chồng mình rất nhiều, nhưng vẫn bị mình chê "xấu hoắc".
Nếu bạn dư dả về tài chính, những vấn đề mình nói trên đây không phải là vấn đề của bạn. Nếu không, mong là các bạn đã ít nhiều có được vài kinh nghiệm nho nhỏ cho sự lựa chọn của mình. Đám cưới là thời khắc quan trọng của đời người, bạn hãy dành cả trái tim cho nó chứ không nhất thiết phải vét sạch túi tiền vì nó. Hãy cân bằng, chọn những điểm nhấn quan trọng và cần thiết để tập trung thôi, những cái khác, bạn hãy dành cho nó cả trái tim đang ngập tràn yêu thương của bạn.
Đề giấc mơ của bạn thật ngọt ngào,vui vẻ, thoải mái. Và khi thức giấc, bạn không phải bàng hoàng.
Chia sẻ cảm xúc với các cô gái chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy áo đẹp nhất, cho thời khắc trọng đại nhất.:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bọn mình yêu nhau hơn 6 năm mới cưới. Chẳng...