Hôm qua em mới đi 1 quán cafe xinh mà thơ mộng lắm, Pergola trên đường Trần Cao Vân í, thế là em nảy ra ý tưởng này. Vì 2 đứa em đã đãi tiệc ở quê rồi, còn tiệc ở SG thì chủ yếu là bạn bè, đối tác, đa số là người trẻ nên em định thuê quán cafe đó 1 tối, làm tiệc cưới buffet chỉ mời chừng 100 khách là bạn bè thân thiết thôi, nói thật là hơi giống kiểu Tây đãi đám cưới. Nhạc thì chỉ có độc tấu piano, không gian có cây cối, hồ nước cũng lãng mạn lắm :Battin ey:
Các anh chị đã đi nhiều đám rồi, có thể cho em xin ý kiến em làm như vậy có được ko? Em chỉ sợ người ta đi đám cưới xong về lại "bằng mặt mà k bằng lòng". Làm "khác người" quá có bị trách ko nhỉ?
Cho em ý kiến sớm sớm nhé, nếu ko chắc em phải đi đặt ở Vàng son hoặc Continental chứ để mất sảnh :Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình hình là em đã cọc ở Saigon Chic nhưng vì một số lí do gia đình nên em buộc phải hủy, chị nào có...