Truớc khi quyết định chia sẽ câu chuyện này, cho tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn truớc, nếu ko thích mong các bạn luớt qua
- Xin lỗi cách anh chị đồng nghiệp, cựu đồng nghiệp của anh
- Xin lỗi các cô dì chú bác, anh chị, bạn bè 2 bên gia đình nội - ngoại Minh Anh
- Con xin lỗi má.
ĐÁNG LÝ RA TÔI KO NÊN VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG, NHƯNG THẤY CHỊ ẤY MUỐN NỔI TIẾNG MÀ KO LÀM ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN, COI NHƯ TÔI LÀM NHƯ VẦY LÀ GIÚP CHỊ ẤY VẬY!
CÓ THỂ CHỊ KHÔNG BIẾT MẮC CỠ, NHƯNG TÔI THÌ CÓ...!
2 năm rồi mọi nguời.... 2 năm đủ cho tôi can đảm phơi bày sự thật, ko giấu diếm cho cả thế giới biết, Tôi bị nguời đàn ông tôi yêu thuơng ròng rã suốt 7 năm trời, vuợt qua bao rào cản giữa 2 gia đình mà sống chết về chung 1 mái nhà 5 năm khổ sở , thiếu thốn đúng kiểu VỢ CHỒNG MỚI CUỚI. Tôi bị buộc phải ký vô tờ giấy ly hôn khi con tôi mới vừa chập chững biết đi.. Giữa sân Toà án Quận 7 con tôi khóc ngằn ngặt đòi cha, ai cũng mũi lòng thương cảm....chỉ trừ anh - người vừa hét vô mặt tôi trước mặt Thẩm phán " TẠI SAO CÔ KHÔNG CHỊU KÝ "
Ừ....ko ký vì tôi vẫn còn nhớ anh đã từng hứa " ANH SẼ MÃI YÊU EM, ĐI ĐÂU RỒI ANH CŨNG SẼ TRỞ VỀ BÊN EM.."
Theo các bạn tôi có ĐAU ko?
Nói ko đau là dối lòng, đau chết đi sống lại ấy chứ, đau từ lúc thai nghén sắp đẻ kéo dài lê thê đến khi cái ngày định mệnh ấy tiếp tục xảy ra khi tôi bắt gặp quả tang họ đưa nhau vào nhà nghỉ, khi con bé tôi mới vừa 15 tháng, đau dai dẵng đến hơn 1 năm sau khi ly hôn...
Giờ ngồi viết những con chữ này, tôi thấy tôi như đã chiến thắng bản thân mình, khi nỗi đau đã nguôi ngoai, sự thanh thản đã tìm lại đuợc! chỉ còn chăng là nuối tiếc vì đã phung phí gần hết cả quãng thời gian đẹp nhất của con người, chỉ vì 2 chữ TIN và YÊU với một người đáng lý ra không nên gặp trong đời.
Đau à....? Giờ đau là gì? Tôi giờ chỉ sẽ đau khi mẹ tôi, con gái tôi, anh em máu mủ của tôi gặp bệnh hoạn, tai uơng, tôi chỉ đau khi tôi mất của, mất tiền chứ những việc thế này, tôi không cần phải đau thêm nữa...! Bấy nhiêu tủi hờn như thế đã quá đủ rồi!
CHÂU THỊ BẾ - cử nhân Luật, đang có chồng con con. Sau khi tôi và anh ly hôn, chị ta cũng Ly hôn nốt cho đúng kịch bản.
Truớc công tác tại phòng LĐTB-XH Quận 1, sau lùm xùm xuống phòng tư pháp UBND phường Cầu Ông Lãnh Quận 1.
Chị đã trả lời rành mạch khi 3 người chúng tôi chạm mặt nhau tại nhà nghĩ thuộc quận Gò Vấp gồm anh, tôi, và chị.
Khi tôi hỏi CHỊ VÀ CHỒNG TÔI ĐANG CÓ VIỆC GÌ Ở ĐÂY?
Chị - 1 cử nhân Luật rành mạch trả lời, trong khi chồng tôi im như thóc rằng VIỆC VÀO ĐÂY LÀ VIỆC RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI VÀ TÔI KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ PHẢI GIẢI THÍCH
1 cuộc bắt ghen chẳng giống ai, ko có những trận đòn nhừ tử như tôi vẫn thấy nhan nhãn trên Facebook mỗi ngày, ko có tiếng chửi thề rủa xả kẻ cố tình cướp chồng người, ko 1 giọt nước mắt của người vừa bị mất chồng, hay những van xin, sợ sệt của những ả tình nhân khi bị vợ nguời ta vào tận phòng nghỉ điểm mặt bắt tại trận....ko gì cả ngoài 1 câu hỏi, cùng 1 câu trả lời với vẻ mặt ko thể " thuơng cảm hơn" của 2 kẻ mà phần con nhiều hơn phần nguời.......kèm 1 bức ảnh mà tôi nhanh tay chụp được!
2 năm sau khi chúng tôi chính thức ly hôn, chị dạo gần đây sinh rảnh rỗi, thích TRÍCH LỤC face book, zalo của tôi và giở trò chọc ghẹo!
Chị lấy chồng người ta, lấy được rồi thì lo mà hạnh phúc cảnh nhà trọ nhà thuê, cảnh danh dự vùi trong bãi nuớc bọt của nguời đời, cảnh công danh sự nghiệp thì lềnh bềnh tựa như gì tự hiểu thì đúng hơn chứ sao còn quay lại chọc tức, khiêu khích, sóc xỉa tôi làm chi?Gửi những hình ảnh mang tính chất đồi trụy thế này cho tôi làm gì? Mục đích gì?
Tức gì mà tức chị? tôi còn nợ chị 1 lời cảm ơn sâu sắc vì đã giúp tôi sớm cứu vãn cả cuộc đời, dư sức làm lại từ đầu khi tôi đang còn ở độ tuổi hăm sáu, hăm bảy chị biết ko?
Suy cho cùng chị cũng ko thể hiểu được hết anh ấy đâu.... chị quên là tôi đã bị anh ấy đối xử thế nào à? Rồi chị cũng thế thôi, cười được khi nào thì cứ cười đi, và cuời tuơi lên chị! Đừng nghĩ sẽ chọc tức đuợc tôi với trò vô não và hèn hạ như vậy!
P/s: quà của nhân tình anh ấy tặng mình và Kèm quà của mình dành cho chị và anh ấy! Hình chụp hôm tháng 10/2014 tại phòng nghĩ, mãi đến hôm nay mới có dịp trả hình!